Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Bảo Châu)

TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Bảo Châu

Ngõ nhà ai bằng lăng nở đan cài
Để ta nhớ chuyện hai mình thuở trước
Hè đã sang bằng lăng trao mộng ước
Cho đôi mình mãi mãi được gần nhau

Mùa bằng lăng nở tím vội qua mau
Mang yêu thương cùng sắc màu lưu luyến
Gốc bằng lăng hai đứa mình đan quyện
Ta bên nhau ước nguyện hẹn chung đường

Ve ngân nga phượng nở báo tan trường
Chia xa rồi đôi phương trời xa cách
Cánh bằng lăng vẫn nằm trong trang sánh
Mùa hè về ta nhặt cánh hoa rơi

Bao năm rồi giờ đã quá xa xôi
Tím bằng lăng vẫn chơi vơi nỗi nhớ
Lời yêu thương thì thầm trong tim ở
Bằng lăng về nức nở nhớ lặng ghim

Xa nhau rồi bằng lăng tím vẫn tìm
Nhìn cánh rụng im lìm bên góc phố
Nhớ không em hè đã về cám dỗ
Bâng khuâng chiều nhung nhớ tím trời thương.

Bảo Châu
04.6.2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tám Nguyễn
Tám Nguyễn
5 years ago

Sao mà hay quá vây em

Lan Hoa
Lan Hoa
5 years ago

Hay lắm chị ơi ! Chúc chị ngày mới thật vui và hp

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Ôi ..! hoa Bằng lăng tím yêu thương .. !
Tình biển hôm nay thật tuyệt .. !

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời
Ảnh hoa Bằng Lăng rất tuyệt mỹ

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ hay màu tím thủy chung
Chúc chị đău tuần vv

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
5 years ago

Thơ bằng lăng tím em thích .

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay chúc mừng em yêu
Chúc ngày dầu tuần tràn ngập niềm vui

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Hay lắm bạn yêu!

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay
Chúc em ngày mới
Đong đầy niềm vui

Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
5 years ago

Hay lắm cô ạ. Con chúc cô tuần mới vui vẻ bình an hạnh phúc ạ!

Lộc Nguyễn Xuân
Lộc Nguyễn Xuân
5 years ago

Thơ Chiên Pham Thi là tuyệt vời ko có lời bình

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bằng lăng tím đẹp qúa chị của em
Bài thơ hay tuyệt vời chị ơi
Em chúc chị đầu tuần mới vui vẻ trẻ đẹp hạnh phúc mạnh khỏe và may mắn nhé chị iu

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Rất tuyệt vời cô ơi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Tím bằng lăng nhớ tình yêu đôi trẻ
Tím phố phường tím cả yêu thương
Nhớ mãi tình xưa làm cho dạ vấn vương
Buổi tan trường hai ta cùng chung bước
Cánh phượng vương trên mái tóc xanh
Lúc chia tay phượng hồng
Cùng bằng lăng tím xẫm
Hứa hẹn cùng nhau chung một mùa thi
Nay đã qua bao mùa hoa lá
Em đâu rồi để tím mãi bằng lăng
Để cho anh mòn mỏi mong chờ
Bằng lăng tím với phượng hồng ngày ấy

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Hay lắm chúc em vui vẻ thật nhiều

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Nhìn bằng lăng tím lòng vấn vương
Nhớ kỷ niệm tan trường tạm biệt
Bước chân đi mà lòng da giết
Phải đành xa chưa biết hẹn thề

Xa nhau rồi hình ảnh đăm mê
Trông ba tháng cho hè trở lại
Phút giây nầy không còn ngần ngại
Đến bên anh trông nói lời yêu

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ..,

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Bằng Lăng ơi Tôi vẫn nhớ Người thương ,
Nhưng lỡ đường năm ấy Tôi đã bước.
Khi hạ về tím biếc cánh bằng lăng ,
Cả Phượng nữa khiến lòng Tôi bâng khuâng .
Cứ nhớ Bằng Lăng cho xin lỗi ngàn lần …!
( Rất tuyệt Chúc mừng Em . Chúc chiều đẹp thư thái )!

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay lắm

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Nhặt cánh hoa rơi góc phố chẳng buồn
Hương thơm dịu ai qua vương trong gió
Gót chân son ai in nền tím đỏ
Anh mang về không ai đó bước lên

Chiều dần buông bằng lăng tím im lìm
Chợt khuấy động cơn gió nào đưa đến
Dậy lòng anh bóng hình ai xao xuyến
Một kẻ khờ lặng lẽ ngõ nhà em

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp

San Hoàng
San Hoàng
5 years ago

Thơ rất hay, tình yêu rất lãng mạn và mãnh liệt, chúc mừng em người con gái tỉnh Đông..

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Hay lắm em ạ. Rất ngọt ngào vần thơ.

Cúc Trịnh
Cúc Trịnh
5 years ago

Hay lắm bạn ui ! Chúc mừng bạn nha !

Hong Doan
Hong Doan
5 years ago

thơ rất hay . rất thích

Uyên Ngô
Uyên Ngô
5 years ago

hay lắm bạn ui

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay hoa đẹp lắm bạn ui.

Ngávu Ngávu
Ngávu Ngávu
5 years ago

Bài thơ hay quá Ngavu xin chúc mừng chi iu

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Bài thơ rất hay chị iu ơi!
Rất ngọt ngào từng câu, vần thơ thật đậm tình.
Xin chúc mừng chị iu nha! Kính chúc chị muôn điều tốt đẹp nhất nhé! ?

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Rât hay

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Tuyệt lắm em

HOa Thai
HOa Thai
5 years ago

Ngõ nhà e bằng lăng tím hươg đài.
A nhớ lắm tóc e dài buông má.
Hè năm ấy a thươg thầm lặng lẽ.
Mộng ước đầu ta sẽ mãi chug đôi.

Chúc e xinh đẹp, thơ hay lắm e à, a họa vài câu e nhé.

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

Người đẹp lại thơ hay.

Minh Hai Nguyen
Minh Hai Nguyen
5 years ago

Chúc mưng E và bài thơ rất hay.

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top