Bài Thơ: TÌM ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌM ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌM ANH
Thơ: Hoàng Lan

Em tìm anh giữa biển đời giông tố
Anh nơi đâu, anh có biết hay không?
Tìm người dưng mà em mắc nợ lòng
Nhip con tim phập phồng xao xuyến mãi

Dẫu biết rằng yêu anh tình ngang trái
Nhưng con tim vướng phải làm sao đây?
Em tìm anh, tìm cả tháng năm dài
Để trả nợ tình anh vài kiếp trước

Em tìm anh giữa biển đời em bước
Có kịp không khi mộng ước vời xa?
Hay đứng nhìn để tình anh đi qua
Mùa thu tới lệ nhòa dòng suối lệ

Giọt mưa thu cứ âm thầm lặng lẽ
Rót vào tim lay khẽ làm tim đau
Tình yêu ơi! Anh mãi tận nơi nao?
Anh có biết vì sao lòng khắc khoải?

Bước chân đi giữa trời thu, thu hỏi:
"Bé tìm ai? Bé nói thu chuyển lời!"
Lòng chợt buồn: "tìm anh giữa biển khơi"
Anh ở đâu? Thu ơi! Thu có biết…?

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh HaiLua
Anh HaiLua
7 years ago

Tìm ai đó muội

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Thu đến rồi em có thấy chơi vơi.
Còn riêng anh đầy vơi nỗi nhớ
Anh nhớ em nụ cười hơi thở.
Của mùa thu trong sáng đẹp như mơ!!..Chúc em buổi tối cuối tuần
Vui vẻ….Hi hi…..

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

Bước chân đi giữa trời thu, thu hỏi:
“Bé tìm ai? Bé nói thu chuyển lời!”
Lòng chợt buồn: “tìm anh giữa biển khơi”
Anh ở đâu? Thu ơi! Thu có biết…? hay wa

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay tuyệt bạn ơi

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Anh nhận từ thu những lời tha thiết
Trái tim nồng nàn, hương ngát của Lan.

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Anh nơi đây cũng kiếm tìm mải miết.
Cũng nhớ thương da diết một bóng hình.
Ước nguyện thầm trong những lúc bình minh.
Mong có thể sớm được nhìn thấy Bé!

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Câu thơ nhẹ nhàng hay lắm!

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Vần thơ này nghe thấy quen quen
Có phải rằng em ngày nào đó
Khi vắng em lòng bao nhung nhớ
Đúng em rôi vui quá đi thôi.

Tuyệt Tình Cốc
Tuyệt Tình Cốc
7 years ago

Bài thơ rất hay, Lan Hoàng

Scroll to Top