Bài Thơ: TIM Ạ…ĐỪNG KHÓC NỮA ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIM Ạ…ĐỪNG KHÓC NỮA ! (Tác giả: Mạc Phương)

TIM Ạ…ĐỪNG KHÓC NỮA !
Thơ: Mạc Phương

Thôi tim ạ… nín đi đừng khóc nữa !
Bởi tình yêu không lựa chọn được đâu.
Cũng như ai…Tim luôn giấu nỗi đau.
Biết tình yêu không bao giờ trở lại.

Đã đi rồi là ra đi mãi mãi.
Tình chúng mình có còn nữa không anh ?
Xuân lại về gợi nhớ giấc mộng lành.
Mà hai đứa thường bên nhau ao ước.

Thời gian trôi có bao giờ dừng được.
Chỉ chúng mình ngày tháng cứ già đi.
Mỗi lần qua nơi hẹn cuộc tình si.
Sao lệ lòng cứ không ngừng tuôn chảy.

Biết rằng chẳng thể yêu như ngày ấy.
Nhưng nỗi đau cứ giằng xé anh ơi.
Em sẽ cố quên thương nhớ chơi vơi.
Cố nhẹ lòng để không chờ không đợi.

Đừng trách em…sao chẳng nói một lời.
Lặng lẽ dời xa… khi ấy mới đôi mươi
Yêu anh nhiều mà đành lòng chạy trốn
Em trở về… sống trong xác vô hồn.

( PH 05/01/2016 )
Ảnh : ST

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thật trầm lắng,chất ngạt nỗi niềm thi ý,tuyệt lắm Phượng Hồng!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

chị iu ơi bài thơ sao mà hay thế . lời thơ ngọt ngào xâu lắng nhiều cảm xúc. đã yêu nhau rùi thì k bao giỡ quên dc chị ha !

Đỗ Thu
Đỗ Thu
8 years ago

Hay lắm bạn! Chúc b thành công

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bai tho rat hay

John Tran
John Tran
8 years ago

Be doi be tim ve sua me , he ve Anh lai nho den ten , Phuong Hong ?

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam y tho ngot ngao.Tinh yeu la vay do yeu nhau tha thiet ma chang den duoc voi nhau.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hay lắm PH à

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Nếu em nói em muốn xa anh -là thực ra em đang muốn gần
Còn em nói chót đã quên anh rồi -là trong tim em luôn nhớ anh

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Yeu ko dam noi da lo do bao nhieu cuoc tinh ..

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Roi lai lay nguoi ko phai Minh yeu thuc su …

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

đc Phượng Hồng iu, là niềm mơ ước của nhiều người đấy

Hong Nguyen
Hong Nguyen
8 years ago

Chuc em buổi sáng tốt đẹp…

Thuy Pham
Thuy Pham
8 years ago

Lời thơ ngọt ngào và sâu lắng quá Phượng Hồng à.

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng em nín đi xin đừng khóc nữa em anh tặng em

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay lam PH..ng moi vui nhe.

Hieu Minh
Hieu Minh
8 years ago

Kỉ niệm yêu cùng nỗi nhớ hàng đêm …
Xếp ngăn nắp trong lòng mình… gìn giữ
Sợ xa mãi nên con tim do dự
Trói em vào chẳng muốn thả em ra

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

bai tho hay va mang lai cam xuc cho nhieu nguoi

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Tình xưa cũ có còn sống lại?
Thời gian trôi cứ để nó trôi….
Nửa đời người nuối tiếc và mong
Anh muốn khóc nhìn em đau nhói!!!

Ước được đến bên em chiều vợi
Chao hôn nồng cái tuổi đôi mươi
Ước được quay về thời yêu dại
Nắm tay em đi hết cuộc đời….

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Gửi em theo gió bông hồng
Gửi em tất cả tình nồng của anh
Gửi em cả khoảng trời xanh
Nỗi nhung niềm nhớ trái lành yêu thương….

Thúy Liễu Châu
Thúy Liễu Châu
8 years ago

Hay tuyệt bạn ơi Phượng Hồng

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

hay qua c iu.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay nhưng nghe mà buồn quá.

Nguyễn Thành Văn
Nguyễn Thành Văn
8 years ago

Rất hay

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ bạn viết rất hay tình yêu thầm lặng mà vẫn ước mơ thật tuyệt vời chúc bạn vui vẻ nhé

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay…

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay lam PH

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Nếu anh biết trước
Thề ước năm xưa
Như vừa thổ lộ chân tình
Thì anh sẽ đợi chung tình vì em

Anh xem cuộc sống
Như không có người
Bởi anh giành cả đất trời
Cho tình yêu đẹp tuyệt vời với em

Xin em đừng khóc
Mái tóc rối vò
Lược ngà anh chải tóc mơ
Trăng khuyê anh gội tóc thề cho em

Anh tìm tiếng nói
Dan dối lòng anh
Mãi tìm, không thấy, thôi đành
Buông mành, đóng cửa, rời xa tình đời

Anh đợi chờ em
Tiếng tim thầm nhủ
Tiếng ru vẫn vẳng đâu đây
Em yêu anh lắm đời này nguyện trao….

Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
8 years ago

Sao lại thế hỡi người yêu dấu…
Tâm hồn anh vẫn mãi bên em…!
Ước ao sao khúc nhạc êm đềm…
Tựa bên nhau…bến bờ hạnh phúc…
Chúc mừng em…………..
…với bài thơ rất hay…………..

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Mối tình của em đẹp lắm…
Là cảm xúc cho em có những vần thơ đẹp..

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Hay lắm chị iu nhưng buồn quá e nghĩ là thơ thui chứ k phải tt của người làm thơ đâu đấy nhé!

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay lam .Chuc em buôi tôi an lanh âm ap

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Em tự bảo hãy quên lối này đi
Mỗi lần đi qua là tim Em thổn thức
Vẫn hàng cây đây vẫn ghế đá này
Mà sao giờ chỉ mình Em cô lẻ
Hỡi tim ơi giờ thì đừng tiếc nữa
Khóc làm chi chỉ làm khổ hàng mi
Cho nát nhàu khoảng thời gian còn lại
Dù ngày mai Anh sẽ quay trở lại
Bát nước tràn liệu đầy lại không Anh…
— một tự tình qua thơ Phượng Hồng hay tuyệt . Cho Anh chia sẻ cùng Em cho tối vui nhiều Em nhé.

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Một trái Tim khô một trái Tim mùa Đông .trái Tim đã nhiều lần chảy xuống tình tôi suốt đời tôi mãi mãi là người đến sau ?

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Chúc em gái PH những điều tốt lành nhất

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Thơ rất hay người đẹp

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Tuye voi cam dong wa Phuong Hong oi

Scroll to Top