Bài Thơ: TIẾNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TIẾNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TIẾNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Tiếng yêu thương muôn đời vẫn vậy
Có ngọt ngào pha lẫn đắm say
Cho dù muôn sự đổi thay
Lặng thầm chan chứa đong đầy tim yêu

Tiếng yêu thương người ơi có hiểu
Chốn đời thường chẳng thiếu cho nhau
Đừng gieo chi những sầu đau
Để buồn gió thoảng ngày sau nao lòng

Tiếng yêu thương rạt rào biển sóng
Vẫn dạt dào gió lộng trùng khơi
Biển đời có lắm chơi vơi
Sóng xô cát lỡ vẫn lời thủy chung

Tiếng yêu thương muôn trùng lối ngã
Lối rẽ nào không khỏi xót xa
Cho đời thêm những bài ca
Nụ hoa tươi mãi bóng tà thế nhân

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt vời lắm em ạ!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Nụ hoa tươi mãi bóng tà thế nhân ý nghĩa hay cob

Đako Nhím
Đako Nhím
7 years ago

Hay quá đi. Em ngưỡng mộ quá nek chị iu Phú Sĩ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho hay lam ,chuc ban buoi chieu nhu y .

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Chúc em vui….

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em à, rất tuyệt!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

dong thơ thât ngọt ngao êm ái . lơi chuc lành đến bạn

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tiếng yêu thương ngọt ngào sâu lắng
Tan vào lòng giọt đắng chênh chao
Giờ người đang ở phương nao
Cung cầm nhung nhớ lọt vào thinh không.
( Thơ hay lắm Phú Sĩ ơi!).

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Dẫu cuộc đời còn lắm chênh chao
Ta vẫn yêu thương ,vẫn ngọt ngào
Cho nắng xuân về hong ngõ ấm
Cho hồng đôi má các em thơ…
Thơ hay bạn!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Ngọt ngào say đắm Phú Sĩ ơi

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

TIẾNG YÊU THƯƠNG
Tiếng gì đó không ưa gian dối?
Tiếng yêu thương – không nói nên lời!
Dạt dào sóng biển trùng khơi,
Nên chi anh cứ chơi vơi cõi lòng!

Tiếng yêu thương ai mong ai đợi?
Con đường xưa ai gợi sầu bi?
Từ ngày hai đứa chia ly,
Đếm thời gian ngược còn gì trong ta?

Tiếng yêu thương ngân nga tiếng trách,
Giọt mưa rơi lách tách ngày thu.
Em xa như áng mây mù,
Để anh cô lẻ mộng du đêm dài.

Tiếng yêu thương còn ai bịn rịn?
Để bây giờ chôn kín mộng mơ.
Niềm thương nỗi nhớ vô bờ,
Trôi trên con nước lửng lờ chiều hôm.

Tiếng yêu thương ngày đêm quấn chặt,
Ai hững hờ quặt thắt tim côi?
Ân tình sao nỡ phai phôi?
Bỏ anh ở lại giữa đời buồn tênh!

Tiếng yêu thương vang rền trong dạ,
Muốn cùng em nghiêng ngã cuồng quay.
Nhưng người rẽ lối đường mây,
Hèn chi tôi bị đọa đày trần gian!
-Bằng Nhân-

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay nha

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá ! Một tình yêu son sắt!!!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Tối vui chị nhé …

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Thơ hay

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay lắm

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ!

Scroll to Top