Bài Thơ: TIẾNG XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TIẾNG XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

TIẾNG XUÂN
Thơ: Hoàng Lan

Xuân này anh còn ở rất xa
Gửi anh chút nắng để làm quà
Nhớ mong em gom vào hoa lá
Thì thầm bên cạnh đó anh nha

Xuân về anh còn xa rất xa
Gửi anh khúc hát buổi giao hòa
Yến oanh lánh lót anh nghe nhé
Tiếng lòng em đã mấy xuân qua

Nắng xuân em đó trải ngàn xa
Thơm ngát hoa xuân mãi mặn mà
Xuân nhớ, xuân mong, xuân tất cả
Xuân này, xuân nữa chẳng phôi pha.
HL
******
XUÂN KHUYẾT
Sinh Hoang

Anh hỡi nghe chăng tiếng đất trời
Tiếng vọng mùa xuân vang nơi nơi
Nghe rồi anh sẽ nghe xuân nói
Rằng em nhớ lắm anh anh ơi!

Hai nửa mùa xuân ở hai đầu
Ba mùa chưa ghép lại liền nhau
Bên em một nửa mùa xuân khuyết
Đêm ngóng ngày mơ in mắt sâu

Nắng xuân vừa thắm bên đầu ngõ
Hoàng mai khoe nụ đón xuân hồng
Mây trắng nhẹ giăng trên trời biếc
Hỏi thầm anh có thấy hay không

Từ độ xa anh xuân vắng xa
Vắng cả môi cười trên môi hoa
Em nghĩ về anh và tất cả
Cõi lòng thương nhớ lắm… anh nha.

Bài Thơ: TIẾNG XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Tiếng xuân rất hay Hoàng Lan ah

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Dẫu có xa xôi cũng chẳng nhòa
Xuân này Xuân nữa vẫn thế nha
Ngàn tia nắng ấm người trao tặng
Nhận rồi cất kỹ chẳng phôi pha

Thơ hay quá! Anh vui mấy câu cùng em nhé Lan Hoàng

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Họ tặng cho nhau chút nắng vàng
Để cùng chia ấm lúc xuân sang
Họ trao thương nhớ theo tia nắng
Và hẹn cùng chung ước mộng vàng
(Cảm tác)

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Thật tuyệt

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Tiếng Xuân hay nè chị iu

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

tuyệt e ơi: Xuân nhớ, xuân mong, xuân tất cả
Xuân này, xuân nữa chẳng phôi pha.
HL

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm!

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Quá tuyệt vời

Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Diu diu

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay và tình cảm lắm cháu

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Anh nghe trong gió nối giao hòa
Màu nắng ngợi xa những khúc ca
Anh nhận rồi em tình hoa lá
Dẫu biết xuân qua…nỗi nhớ nhà

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

✴✴Thơ✴????
✴Hay✴✴Tuyệt??Vời?

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Xuân về cây cối lại đơm hoa
Trời đất gặp nhau khúc giao hòa
Riêng ta một mình nghe trống vắng
Giao thừa thấy nhớ một người xa

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Chúc nm an lành. Mọi việc xuôn sẻ nha e

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Hay lẩm..

Hoàng Võ
Hoàng Võ
6 years ago

Xem thơ Hoàng Lan làm tui nhớ người xưa quá.Cái ngày xuân bị Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Cả miền nam luôn ngóng tin từng giờ từng phút.Đưa được chiến hạm bị thương tật sắp chìm về được cảng Đà nẳng gặp đươc bố mẹ cả ngưới thương đón đợi.Giây phút ấy mơi thấy tình vời vợi.dâng tràn.tinh yêu tưởng kg bao giờ dưt được thế mà…mình vẫn còn đây mà cô ấy đã vĩnh viễn đi xa….

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

Anh hỡi nghe chăng tiếng đất trời
Tiếng vọng mùa xuân vang nơi nơi
Nghe rồi anh sẽ nghe xuân nói
Rằng em nhớ lắm anh anh ơi!

Hai nửa mùa xuân ở hai đầu
Ba mùa chưa ghép lại liền nhau
Bên em một nửa mùa xuân khuyết
Đêm ngóng ngày mơ in mắt sâu

Nắng xuân vừa thắm bên đầu ngõ
Hoàng mai khoe nụ đón xuân hồng
Mây trắng nhẹ giăng trên trời biếc
Hỏi thầm anh có thấy hay không

Từ độ xa anh xuân vắng xa
Vắng cả môi cười trên môi hoa
Em nghĩ về anh và tất cả
Cõi lòng thương nhớ lắm… anh nha.

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Thơ hay .. ảnh đẹp tuyệt vời chị ..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá ng mới v vẻ nhé em gái
Hoàng Lan

Scroll to Top