Bài Thơ: TIẾNG LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TIẾNG LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

TIẾNG LÒNG
Thơ: Mami Vam

Người đàn bà mang lòng muốn tát cạn cơn mưa
Vẻ mặt trầm ngâm như vừa đánh rơi một thứ gì quan trọng nhất
Đôi vai trần run lên bần bật
Cô đã nén tiếng nấc vào lòng, trầy trật những vết xước hư không

Đôi mắt tuột ánh nhìn dại cả khoảng mênh mông
Cô đợi………mong…………
Nhưng!
Đời ném lại tiếng xót lòng vời vợi
Bao nhiêu đốt tay cho lần níu với
Hạnh phúc tưởng rất gần, mà hóa lối hoang xa

Nhạt nhòa!
Trong tam tòng cô mang hình hài con đàn bà úa phận
Đóng đinh lên đời mình chữ Nhẫn
Bóp chết những phân vân trong tim nhỏ đau đớn dư thừa

Chấp nhận là kẻ phụ tình…dù lòng cô vẫn nhớ đến người xưa.

09/09/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rất hay

Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Hay lắm bạn

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Tuyệt vời lắm con.
Con đả nói lên được thân phận đàn bà,đã nén tiếng nấc vào lòng,bởi vì hai chử “Tam Tòng”, Gia Phong Lể Giáo,để rồi sống cuộc sống cô đơn hẫm hiu.
Buồn

Hai Nguyen
Hai Nguyen
8 years ago

Ray rứt!

Vọng Đào
Vọng Đào
8 years ago

Hay lắm.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Người đàn bà lặng lẽ đứng trong mưa.
Muốn gột rửa những dư thừa tình cũ.
Trái tim cô đơn bao đêm không ngủ.
Ngọn lửa tình ai ấp ủ bấy lâu.

Đã tắt hẳn rồi có giữ được nữa đâu.
Tim nguội lạnh trong mưa ngâu lần cuối.
Nuốt lệ vào lòng ngậm ngùi tiếc nuối.
Người đàn bà buồn đứng dưới mưa ngâu.

Dư Đức Lợi
Dư Đức Lợi
8 years ago

SAo khổ thế

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
8 years ago

Ngọc Nhu. Em sang mà kết nghĩa tình Tỷ Muội với Mami Vam sẵn tiện rũ luôn chị Pơ Lang Hoa luôn nhé. Giỏi quá em ạ. Mà thơ cứ như kim đâm tim ấy.

Thu Hương
Thu Hương
8 years ago

Hay và đau quá muội ơi

Thái Phụng Nguyễn
Thái Phụng Nguyễn
8 years ago

Hôm nay đột phá phong cách nha Mami Vam . Đau lắm em ạ !

Nguyễn Tất Điệp
Nguyễn Tất Điệp
8 years ago

Co len ma…de con nuoi em nua.hjhj

Chien Quang
Chien Quang
8 years ago

cứ gẩng cao đầu để hướng tới ngày mai.
hãy quên đi ta vùi chôn tất cả .
cho thân mình thanh than nhé em ơi

Thoa Nguyen
Thoa Nguyen
8 years ago

Nổi đau chung

Tu Cuong Tauhu
Tu Cuong Tauhu
8 years ago

Bai tho hay lam .
Cam dong qua em

Chuot Vang Vu
Chuot Vang Vu
8 years ago

Rất hay ma mi . Cvv

Scroll to Top