Bài Thơ: TIẾNG HÁT BÊN SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TIẾNG HÁT BÊN SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh dấu nỗi buồn trong tiếng hát
Em ngồi nghe trong dạ nghẹn ngào
Hoàng hôn buông trên sông nắng nhạt
Cò mồ côi nghiêng cánh liệng chao

Anh về đây sau nửa đời lang bạt
Ngồi bên sông nghe con sóng lao xao
Nhớ thời xưa con sóng xô dào dạt
Ta bên nhau say đắm ngọt ngào

Dòng sông như mắt em trong vắt
Dịu dàng nhưng lại sắc như dao
Em liếc nhìn mà như vết cắt
Tim anh run ứa máu tuôn trào

Anh về đây chúng mình gặp mặt
Sau tháng ngày thương nhớ khát khao
Ngọn lửa tình ngỡ là đã tắt
Lại bùng lên cháy giống thuở nào

Nước mắt em giờ đây đắng chát
Lời hát anh hay tiếng thét gào
Hãy chấp nhận cuộc đời được mất
Cho tâm hồn nhẹ nhõm bay cao

Nguyễn Đình Huân

Sài gòn, Ngày 28/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Hay lắm em trai

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Sâu lắng !

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Hay quá ! Em chúc a ngày mới vui vẻ , bình an

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
8 years ago

Cứ ngỡ tình đời như mật ngọt
Nào có hay đâu mật đắng cay
Bến sông quen thuộc giờ xa lạ
Ao cá vườn rau vắng bóng người .

Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

Tình đã xa nhưng vẫn còn gặp lại
Tình chết rồi vẫn sống lại trong tim

Li Ly
Li Ly
8 years ago

Baj tho hay tuyet

Sang Pham
Sang Pham
7 years ago

Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/Ngây thơ quá để bây giờ xao xuyến/ Hoa lục bình vẫn mênh mang màu mực tím/Kỷ niệm thuở thiếu thời như trôi trên dòng sông.

Scroll to Top