Bài Thơ: TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Ba giờ sáng bỗng giật mình thức giấc.
Ngỡ đang mơ chuông điện thoại reo vang.
Ai đấy ạ ?…Đôi mắt vẫn mơ màng.
“ Anh đây mà, em ơi sao chẳng nhớ!”

Bật ngồi dậy thấy tim mình ngờ ngợ.
Có phải là…tiếng yêu dấu em mong.
Bao ngày qua sao chẳng nói rõ lòng.
Cứ ỡm ờ nửa như quen như lạ.

Anh hỏi gì mà sao nghe bé quá.
“ Chuyến xe nào để về được nhà em ?”
Mở google…sao anh chẳng tra xem.
Mà lỡ hỏi câu vô tình đến thế !

Tưởng ai đùa thôi thôi ta mặc kệ.
Ngủ thêm nào một lúc nữa thật say.
Lại nghe chuông điện thoại réo rất gay.
Đúng người yêu đang muốn về thì phải.

Lòng băn khoăn tim reo mừng thoải mái.
Về thăm em sao chẳng gọi tối qua.
Nhà nghèo khó em còn mua chịu gà.
Nấu măng chua để đãi anh nữa chứ.

Nghe tiếng anh mà tâm em nghẹn ứ.
Cá ao nhà thả lưới quét hết rồi.
Nhà chênh vênh ở giữa một ngọn đồi.
Người thành phố chắc chả leo lên được.

Nhớ anh nhiều em bịa thơ ao ước.
Nếu có cười cũng be bé thôi nha.
Em quyết tâm cho ấp một ổ gà.
Nếu yêu em…mời anh về thăm nhé !

BLT 20/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngốc Ngốc
Ngốc Ngốc
6 years ago

Tho hay

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay đó nha chi ơi cảnh quê lãng mạn quá chị ơi

Vu Ha
Vu Ha
6 years ago

Làng quê yên tĩnh: Quê em Miền Trung du

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Tuyet lam, rat hay co be a. Chuc em co mot buoi toi tuyet voi. Va ngap tran yeu thuong. Than ai cha em.

Danh Nguyen
Danh Nguyen
6 years ago

Dịu dàng đằm thắm bạn à

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp
Mp ơi tự dưng nhìn cảnh này mình thấy khát khao đc sống ở nơi miền sơn cước với con ng ở đây thật bình dị ko bon chen hơn thua thật thà mộc mạc

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

??????????????hay quá

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

lúc nào ổ gà của em lớn nhớ mời mọi người về thăm…hihihi

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Cái thời “mua chịu con gà
Nấu măng chua” đã đi xa lắm rồi
Nhà tranh chênh vênh đỉnh đồi
Giò ngàn vi vút ấm đôi tim vàng
Thế nào người ấy cũng sang
Gà tơ một ổ xốn xang vùng đồi

Cám ơn chuông điện đưa vui… !

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Tình yêu thật giản dị và cảm động BLT.

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay wa

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Hương đồng gió nội an bình trong lành
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Bây giờ em ấp đàn gà
Bao giờ gà lớn em đà đón anh

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho mot nam doc lai van thay hay. Chu thu bay tran day yeu thuong

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Hóm!

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Hay !

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thợ hay ảnh đẹp.

Lý Tưởng
Lý Tưởng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ???

Đan Hạ
Đan Hạ
6 years ago

đẹp lắm cháu ạ

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Bài thơ hay chân thật mộc mạc rất đằm thắm trong tình cảm chúc thật nhiều sức khỏe,nhiều niền vui.

Thoa Nguyên
Thoa Nguyên
5 years ago

hay qua

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

Vui chi oi

Sơn Trần
Sơn Trần
5 years ago

Anh chỉ thích món măng chua nấu cá.
Cá ao nhà chắc giờ lớn rồi em.
Con gà mái đậu trên bờ rào thấp.
Nhớ luộc lên để chấm muối hạt tiêu.
Ba bát rượu uống say mèm em nhé.
Để cho lòng thoả mãn nỗi chờ mong.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Ta cũng muốn về đó lắm. Kkk

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Nuôi đi vài chục con gà
Khi nào chúng lớn cả nhà cùng ăn
Việc gì em phải lăn tăn
Nhà minh đâu có khó khăn lắm mà
Măng tươi đầy ở quanh nhà
Thịt hươu mấy tảng treo xà đã khô
Đãi anh cỗ chẳng cần to
E rằng anh đến , chẳng cho anh vào.
Thơ hay quá, góp vui cùng em vài câu. Luôn vui khỏe nhé !

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

SAO HAY VẬY NHỈ ?

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Thơ MP lúc nào cũng bắt người khác phải suy ngẫm

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Quá hay

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Hay quá MP!

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ đọc ngồ ngộ nhưng hay thật, đúng một câu chuyện kể nên thơ.Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé!.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Chuc buoi chieu vui ve ( bay gio dt lai reo )

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời quá em à

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay bn a

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất hay !

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Thật đẹp một góc trời quê hương

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Thơ hay quá
Mời anh ấy ly cafe trước đi em…..mọi chuyện sẽ tính sau….kkk

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bai tho hay ! Thoi gian troi di nhanh qua…!!! Chuc ngu ngon.

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Thơ giản dị nhưng llai chân thành

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Quá hay luôn

Hoàng Chính
Hoàng Chính
4 years ago

Nhà em ở cuối chân đồi..

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm đó

Scroll to Top