Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)

TIỄN BIỆT NGƯỜI
Thơ: Hoàng Lan

Mùa thu này người mãi mãi ra đi
Bốn mươi năm Người đã vì Tổ Quốc
Công lao Người vinh danh trong hàm, bậc
Cả cuộc đời cho đất nước bình yên

Tên của Người Tổ Quốc mãi lưu truyền
Lâm trọng bệnh chẳng ưu phiền lo nghĩ
Dấu cơn đau quyết tâm bằng ý chí
Việc nước còn đâu chỉ nghĩ riêng ta

Ôm tuổi thơ vào trăng mộng ngày qua
Viết lá thư nay gọi là lời cuối
Người ra đi Cao Nguyên trời mưa bụi
Nghèn nghẹn lòng thấm vội những giọt ngâu

Nơi xa xôi tiễn Người bao xót đau
Kính dâng Người chỉ đôi câu thơ phú
Gió Cao nguyên đến Ninh Bình thỉ thủ
Tiễn đưa Người yên giấc ngủ ngàn thu!
HL

Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: TIỄN BIỆT NGƯỜI (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay súc động lắm em à

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm em.

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
5 years ago

hay.xúc động lắm HL

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Thơ buồn cảm động…

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Xúc động lắm chị iu

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay xúc động quá chị ơi

bác chúc các cháu còn đây mà giờ bác đã đi thật xa rồi

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Cũng là một bậc Anh hào đại kiệt dù còn đôi chút này nọ …..

Scroll to Top