Bài Thơ: TIẾC NUỐI KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾC NUỐI KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾC NUỐI KHÔNG PHAI
Thơ: Mạc Phương

Tiếc nuối nhất…có lẽ là thời gian
Đã qua đi không bao giờ trở lại
Có nhiều lúc thấy tâm hồn tê tái
Muốn tìm về sống mãi với ngày xưa.

Điều thứ hai …tiếc nuối cũng chẳng vừa
Là mối tình như chưa hề tồn tại
Mà rung cảm đầu đời theo ta mãi
Luôn ngọt ngào và nhẫn nại khắc ghi.

Điều thứ ba…tiếc nuối muốn ôm ghì
Là hạnh phúc nhiều khi như mây khói
Người lướt qua…trong tim ta muốn nói
Ta yêu người… ở mọi lúc mọi nơi.

Thoáng qua thôi nhưng lưu dấu nụ cười
Ta cảm mến trong bồi hồi thương nhớ
Ở bên người… thấy xung quanh rạng rỡ
Cảnh nên thơ cũng bỡ ngỡ theo mùa.

Có lẽ là… điều ấy thật như đùa
Những bâng khuâng ta tự mua tự sắm
Khiến tình thơ lại êm đềm say đắm
Câu chữ nghèo nhưng sắc thắm không phai.

MP 7/11/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Em ơi đã bước lên đò
Sang ngang hối tiếc đắn đo làm gì
Ba điều hối tiếc làm chi
Thời gian nào có ôm gì được đâu
Hai điều hối tiếc trên đầu
Thì em phải để qua cầu gió bay
Thứ ba hối tiếc điều nay
Nó đang phảng phất trong tay em mà
Thoáng gần nhưng lại rất xa
Nếu em níu dữ chắc là trong tay

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Tuyệt vời! Chúc Em tháng mới nhiều niềm vui!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho hay

Moi Vung Dat
Moi Vung Dat
5 years ago

No…..no….

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đep…

Hoàng Thái
Hoàng Thái
5 years ago

Hay…Mạc Phương…!!!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị iu

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Bach Vu
Bach Vu
5 years ago

” Là mối tình như chưa hề tồn tại
Mà rung cảm đầu đời theo ta mãi”
Rất thích!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à.

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Thơ hay quá Mạc Phương

Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
5 years ago

Thơ hay quá bạn à
Chúc bạn một tháng mới thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và thật hạnh phúc nhé

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em ơi.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay tuyệt .Chúc MP buổi tối vui vẻ nhé.

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Đời vẫn vậy, có rất nhiều tiếc nuối
Chả khi nào giữ nổi mãi trong tay
Phải cùng nhau trân quý từng giây
Đừng để tuột rồi lại ngồi …tiếc nuối !
Em nhỉ ! Bài thơ rất hay, ảnh cũng tuyệt vời !

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp nha

Huong Le
Huong Le
5 years ago

Thơ hay Tuyệt vời ?, ảnh đẹp. Chúc MP tối dạt dào niềm vui.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rấy hay

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay chị à

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá bạn ơi!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá chị iu ah

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Thu Nguyen
Thu Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá em , chúc ngày mới vui vẻ em nhé!

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Tuyệt em nha!

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay quá chị yêu xinh đẹp ơi em chúc chị tối thật nhièu yêu thương luôn vui hp

Dong Nguyen
Dong Nguyen
5 years ago

Lạnh lẽo đông sang tràn lạnh lẽo
Mùa đông băng giá tràn mọi nẻo
Quên đi ta ơi, quên đi thôi!
Cho lòng thôi khóc thuở chung đôi

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Bài thơ tuyệt !

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Scroll to Top