THƯỚT THA CHIỀU THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em là ai, từ nơi đâu em tới.
Thướt tha về cùng thu mới mong manh.
Gió heo may mơn man lá trên cành.
Mắt em biếc cho hồn anh say đắm.
Đôi mắt huyền như hồ thu sâu thẳm.
Mái tóc dài nụ cười thắm bờ môi.
Trời trong xanh mây trắng lững lờ trôi.
Con đường cũ lá vàng rơi lác đác.
Không biết sao con tim anh ngơ ngác.
Chợt nghe trong lòng xào xạc tiếng thơ.
Có phải vì em đôi mắt mộng mơ.
Đã khiến cho anh dại khờ đắm đuối.
Anh quên hết không biết mình mấy tuổi.
Hoàng hôn chiều anh tiếc nuối thu xưa.
Thuở đôi mươi hoa sữa thoáng hương đưa.
Ta bên nhau heo may lùa gió lạnh.
Hương cốm thơm, bờ môi tình sóng sánh.
Kỷ niệm xưa chỉ còn mảnh tình côi.
Tháng tám mùa thu rồi đó em ơi.
Em ở đâu, nơi chân trời xa vắng.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19/08/2017 Hoa Việt
Hay và sâu lắng quá bác ơi
Sao anh làm thơ hay quá vậy ?
Hay lắm ,nhà thơ đứng ở bến sông buồn càng lên thơ
Thơ hay lắm em Đ H ơi.
Bài thơ thu hay lắm anh
Thu ngọt quá anh!
Bài thơ thu say đắm lòng người. Cảm ơn tác giả.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.