THƯƠNG VỀ QUÊ NGOẠI –
Thơ: Phú Sĩ
Dòng sông ngọt ngào chảy mãi giữa lòng tôi
Khúc hát thân thương xa rồi miền quê ngoại
Lâu quá không về nên ngoại buồn ngoại lẫy
Đủ cánh bay rồi quên ngoại phải không con!
Người biết đâu rằng trong ánh nắng héo hon
Một tấc lòng son vẫn hướng về nơi ấy
Một mái tranh quê giữa trưa hè nắng dậy
Dáng ngoại lưng còng khắc khoải nỗi chờ mong
Người như cánh cò lặn lội ở mom sông
Sóng nước đêm trăng in bóng hình của ngoại
Thương con theo chồng hái bần chua ngọai gửi
Gói trọn tấm lòng mùa nước nổi hoài mong
Chiều bên khung trời nơi xa xứ ngóng trông
Tóc bạc da mồi còn dãi dầu mưa nắng
Một tấm thân gầy cho cuộc đời bình lặng
Chắp cánh cho con niềm mơ ước vĩnh hằng
ẢNH HUỲNH HOÀI HÃN
Thơ hay cảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp gợi nhớ kỷ niệm chúc em chiều như ý em nhé
Phú sĩ
Sẽ có ngày anh sẽ đến thăm em
Miệt trái cây đủ quanh năm em nhé
Thăm Mỹ Tho thành phố tuy nhỏ bé
Nhưng tình người rất vui vẻ nha em
Hiii chúc em vui vẻ
Hay tuyệt. Chúc mừng em.
Thơ hay
Thơ ngọt ngào hay.Cảnh quê đẹp quá đỗi em ơi.
Rất hay!
Rất là Ngoại tôi em à! Hình ảnh chiếc xuồng ba lá bên rặng dừa nước làm cũng rất nhớ quê hương.Chúc em buổi tối vui vẻ và đầm ấm.
Thơ hay cảnh hữu tình, thật là tuyệt
Bài thơ đầm ấm nghĩa tình hay lắm em ạ
Thơ và ảnh đẹp lắm Sĩ Phú.
Thơ tuyệt lắm
Hay lắm PS !
Thơ hay cảnh đẹp miền tây!
Bài thơ hay quá Phú Sĩ ơi, mình đọc hoài mà vãn thấy ko chán ,thât là tình cảm .