Bài Thơ: THƯƠNG THƯƠNG LẮM EM ƠI… (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THƯƠNG THƯƠNG LẮM EM ƠI... (Tác giả: Mạc Phương)

THƯƠNG THƯƠNG LẮM EM ƠI…
Thơ: Mạc Phương

Thương em sợi nắng chênh chao
Hình như đã lỡ chạm vào tim anh
Con đường dốc đá vắng tanh
Vương mang ánh mắt hiền lành năm xưa.

Bồi hồi ngày ấy đón đưa
Bóng mây bất chợt cơn mưa đầu làng
Bàn tay ấm áp dịu dàng
Run run nắm chặt đa mang nửa đời.

Bao ngày yêu lắm em ơi
Nâng niu hương sắc trên môi ngọt ngào.
Để rồi lặng lẽ hôm nao
Con đò xa bến…lời chào chao nghiêng.

Bây giờ ván đã đóng thuyền
Dẫu yêu cũng chỉ gọi tên lặng thầm.
Đeo mang một mối tình câm
Đớn đau khắc khoải giam cầm buồng tim.

Em ơi cá lặn đâu tìm
Trời mây gió lộng cánh chim xa mờ.
Thương em chín đợi mười chờ
Dõi theo bóng nhạn ngẩn ngơ lệ tràn.

Trách trời bày đặt hợp tan
Để em mòn mỏi úa tàn sắc xuân.
Thoáng qua chiếc bóng ngoài sân
Anh đành…đứng mãi tần ngần ngắm em.

Mong sao em hãy nguôi quên
Để anh bớt khổ…nghĩ lên miền đồi.
Em luôn trong trái tim tôi
Yêu em là để cho đời đẹp hơn…

11/9/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ hay đầy tình cảm. Chúc em buổi trưa vui vẻ.

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
4 years ago

“Trách Nguyệt Lào chẳng se thì chớ
Se thế này có khổ thân không”
Người yêu thật chả là chồng
Người là chồng thật lại không yêu mình.
Hihi chúc bạn vui vẻ nha

Nguyễn Lành
Nguyễn Lành
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Ở đâu đẹp vậy chị iu

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái yêu

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Thơ hay lắm luôn

N Singh
N Singh
4 years ago

Bạn có thể trở thành bạn của tôi Tôi đang nói từ Bodhgaya Ấn Độ, tôi đã đến Bodh Gaya

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Buổi chiều vui vẻ nha bạn

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Trần Thiên Hương
Trần Thiên Hương
4 years ago

Tác phẩm thật hay
Chúc mừng tác giả

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Lục bát hay quá Chị ah

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm chúc mừng em nhé

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Chào người đẹp

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Hay bạn ơi

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm nàng thơ nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ rất hay gảnh rất đẹp chị yêu ạ Mến chúc chị buổi tối an nhiên ngủ ngon hp nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Buoi chieu vui ve hp

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Một tình thơ thật hay chúc mừng em

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngày mới tràn đầy niềm vui

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Trương Thủy
Trương Thủy
4 years ago

Trương thủy chào phương mạc em chúc em đón một buổi sáng vui vẻ tràn đầy nhựa sống hạnh phúc bên người thân yêu cùng bạn hữu để đoàn viên thành công trong cuộc sống có nhiều cảm xúc viết về tình yêu
Qua bài thơ của em viết về đề tài tình yêu của đôi trai gái rất hay mang đậm phong cách lãng mạn của thơ tình ý thơ trong sáng sâu sắc tình cảm giữa người với người
Người ơi gặp gỡ nhau chi
Trăm năm biết có duyên the hay không

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay quá.lời thơ tha thiết đầy cảm xúc.gữi trọn tình yêu cho người dù người đã không thuộc về mình . Chúc mừng Mạc Phương,ngày mới vv hp thành công & đầy thi hứng

Gam Nguyen
Gam Nguyen
4 years ago

Rât hay..

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Cảm ơn.

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Thơ hay
Hình ảnh cô nào đẹp vậy em

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt cảm xúc đong đầy Chúc mừng Mạc Phương buổi tối dạt dào niềm vui và hp

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Nếu có ngày anh đọc bài thơ ấy
Sẽ nghĩ gì khi thấy một dòng thơ
Ăm ắp đầy từng nét chẳng phai mờ
Tình yêu trinh trắng giấc mơ tuổi hồng.

Phận hoa từ đó long đong
Đủ mùi cay đắng để lòng lệ rơi
Tình yêu giống một cuộc chơi
Em thua rất thảm…đành cười vậy thôi.

MP xin cảm ơn

Van Minh Tan
Van Minh Tan
3 years ago

MP thuong thuong lam mp oi!?

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , có điều hơi buồn . Chúc mừng em gái nhé !

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Được xem lần nửa hay quá PM đã tô điểm một T.Y thắm thiết kỷ niệm đầy cảm xúc. Xin chúc mừng nàng thơ đó… PM…

Scroll to Top