Bài Thơ: THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG !
Thơ: Phú Sĩ

(Tặng các tình yêu của tôi nhân ngày 8/3 nhé )

Phải không em!?
Mình thương nhau từ những câu chuyện tình quê em kể…
Anh chưa một lần đến đó…
Nhưng hình như anh yêu lắm trong đời…
Những câu hò, điệu hát khúc chơi vơi…
Những âm thanh đồng dao ngọt ngào trong đêm vắng…
Em kể cho anh về những vầng trăng tĩnh lặng
E ấp tỏa ánh vàng cho những mối tình quê
Về những cánh diều mang ước vọng trên đê…
Về những hoa cau rụng trắng lối ta về ….
Ta đã thuộc về nhau …
Trong cuộc đời em kể …
Câu chuyện về nỗi nhọc nhằn mưa nắng cánh đồng chiêm
Có những cánh có lặn lội với nỗi niềm
Có chiếc cầu tre gập ghềnh …
để những câu thề trong đêm ai đánh rớt…
Có Nỗi niềm sâu lắng trong quảng đời của mẹ
Liêu xiêu giữa đời, vai áo bạc màu che bóng mát đời con…
Có những câu hát ru tha thiết giữa đêm trường
Con bướm vàng vội bay cho nhánh mù u buồn dầu dãi…
Ta đã thương nhau… từ những ân tình nơi ấy..
Năm tháng sẽ qua, cuộc vui rồi cũng tàn theo dư âm còn lại
Chỉ có một tình yêu trọn đời vẫn chảy ấy quê hương….
Là mạch nguồn nuôi dưỡng mơ ước tuổi thơ em,
Là tình cảm đong đầy của mẹ cha không bao giờ cạn …..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ ?

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

anh gởi cho em mầu xanh của ước vọng
tháng ba về hoa nở thắm đón hạ sang
sao tình quê đẹp như tranh em nhỉ
ta đón đua về những chiều dọc ven đê
cho em nói những câu yêu nũng nệu
anh đắm chiềm trong tiếng sáo yêu thương
…..cám ơn em bài thơ tình son sắc
chúc ngày vui đẹp như những vần thơ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Rất tuyệt vời và ý nghĩa muội lớn à !

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Thật là hay !

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Một bình minh thật trong lành cho muội lớn nhé

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay quá em gái yêu…

Đặng Nam
Đặng Nam
7 years ago

Nghe cây lá ngạt ngào từ đất Mẹ
Dâng hương đời , thương mến mọi hàm linh.

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Hay lắm PS

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
7 years ago

Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúc ngày mới bình an hạnh phúc

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Chúc mừng Phụ Nữ mình luôn luôn hạnh phúc

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Hay lắm em ơi !

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Cảm ơn Phú Sĩ Bài Thơ hay tuyệt. Chúc 8/3 vui nhiều nhe hihi

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Thơ hay làm ngày mới vui nhé

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

ngọt dòng thơ mát
cảm xúc tuyệt vời
lời hay ảnh đẹp
cảm ơn bạn nhiều

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Quá hay luôn bạn à!

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Trần Uyên Thám
Trần Uyên Thám
7 years ago

Bài thơ có nhiều ý nghĩa rất hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Hay lắm phú si

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và thật ý nghĩa anh Phú Sỹ à. Cảm ơn anh đã sáng tác bài thơ này. Chúc anh luôn vui khỏe nhé.

Binh Ledinh
Binh Ledinh
7 years ago

Nặng tình…!

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Hay lắm phú sĩ

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Hay lắm nàng ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

CHÚC MỪNG NGÀY 8.3

Quốc tế Phụ nữ
Mồng Tám tháng Ba
Kính chúc các Bà
Cùng là các Chị
Hoan hỷ vui ca
Mấy Em nhận quà
Thật là vui vẻ
Dồi dào sức khỏe
Xinh trẻ vô cùng
Công dung ngôn hạnh
An lành giầu sang.

Sài Gòn 2017
NGUYỄN THANH RU

Tee Vo
Tee Vo
7 years ago

Hay quá em

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Thơ hay e

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
7 years ago

Hay bạn nhé

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

tuyệt vời

Phong Phú
Phong Phú
6 years ago

Thành cổ

Scroll to Top