Bài Thơ: THƯƠNG PHẬN GÁI QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG PHẬN GÁI QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG PHẬN GÁI QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Thương em cây lúa trên đồng
Nắng mưa nỗi lòng ai tỏ
Đêm về lạnh lùng nắng gió
Cho đời hạt ngọc yêu thương

Thương em bao mùa vấn vương
Hương thơm nhu nhường khép kín
Bâng khuâng ngày xuân bịn rịn
Duyên ai câu hát chung tình

Thương em nỗi đời phiêu linh
Gập ghềnh lênh đênh lắm nỗi
Người vui qua đường bước vội
Để lại mối sầu đơn côi

Thương em ngày ấy xa rồi
Hoa cau bồi hồi xao động
Từng đêm trăng tàn mong ngóng
Một mối tình hồng dịu êm

Thương em còn lắm nỗi niềm
Mấy ai chân thành tìm kiếm
Nửa đời tuổi xuân phù phiếm
Để một trời buồn trong em

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Rất hay muội à !

Thương em một mình trống trải
Còn anh lặng lẽ bước đi
Mang theo tất cả những gì
Tình Em mà trời bạn tặng
Thương em tình chìm sâu lắng
E ấp nhún nhường dễ thương
Bởi thân con gái dặm trường
Phiêu linh cuộc đời lắm nỗi
Thương em anh thôi bước vội
Quay về bến cũ tìm thêm
Để đời em thôi phù phiếm
Cho tình mình được lên ngôi
Thỏa lòng tình Em…MONG ĐỢI !…

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ạ!

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Thơ hay quá, chúc PS một ngày tốt lành nhé.

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Bài thơ này phổ nhạc thì tuyệt hay. Chúc Phú Sĩ luôn an vui !

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
7 years ago

Sinh thành mang phận gái quê
Nắng ,mưa,sáng,tối đi ,về
Hồn e trong sáng,lòng thanh thản
Dẫu nghèo,sống tốt chẳng ai chê..
Thơ hay,nhưng nói vậy thif gái quê bất hạnh hết sao ???

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay buổi sáng vui vẻ

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Rất tuyệt vời chị thân yêu

Linda Lam
Linda Lam
7 years ago

Thơ hay hình đẹp . Chúc chị cuối tuần an vui nhiều tốt đẹp nhé

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
7 years ago

Thơ rất hay bạn ơi
Mình chúc bạn buoi trưa vvhp❤❤ nhé

Ba Le
Ba Le
7 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp .

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay tuyệt bạn mến ơi

Amir Rahman
Amir Rahman
7 years ago

ok

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice native country landscape picture and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
7 years ago

Thơ hay . Chúc mừng tg!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Rất hay

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất tuyệt thơ em

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Scroll to Top