Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ LÁ TRẦU XANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ LÁ TRẦU XANH (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG NHỚ LÁ TRẦU XANH
Thơ: Phú Sĩ

Hương thoảng lạnh gió đông mùa hiu hắt
Lá trầu vàng se sắt bến sông thương
Mây nước quê còn say tỉnh đêm trường
Trên bến cũ con đò xưa vắng bóng

Thương trầu xanh gánh gồng bao mơ ước
Thuở đôi mình nối bước buổi chợ đông
Anh bảo rằng hãy hoài vọng yêu thương
Trầu cau thắm đỏ tươi màu pháo cưới

Anh nhắn nhủ nhớ tưới trầu xanh mãi
Bởi héo vàng sẽ tê tái lòng anh
Tình chân thành trọn kiếp chẳng mong manh
Trầu gánh nặng là tình anh trong đó….

Nay trầu xanh vẫn chung tình đợi gió
Chớm thu về qua ngõ vắng tìm nhau
Trời mưa buồn phố chợ chẳng ai trao
Để héo úa một đời trầu xanh mộng

Em lê bước trong lòng mưa hiu quạnh
Qua ngõ xưa nhà anh ánh pháo hồng
Anh vui vầy cùng người khác sang sông
Quên hẹn ước lỡ làng câu duyên nợ

Chân muốn bước nhưng lòng sao chẳng nỡ
Nỗi u hoài tan vỡ một trời mơ
Một gánh trầu mang thương nhớ trên vai.
Ai hiểu được nổi đau người con gái ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Cảm xúc quá

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em..

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay tuyệt ” Chân ….. con gái ..”

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Trầu này dẫu mặn dẫu nồng
Xơi năm bảy miếng kẻo lòng nhớ thương
Ai kia xem nhẹ coi thường
Đắng cay một thuở vấn vương một đời.
Thơ Phú Sĩ rất hay. Chúc mừng, cho Like với.

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Thơ hay và buồn nhut là ở những câu cuối ….

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Quên câu ước hẹn…đành sao !
Để cho trầu phải thương đau úa vàng
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trầu xanh cùng với cau xanh
Uyên ương xây giấc mộng lành bên nhau

Bài thơ hay lắm chị iu ơi, chiều ấm áp vui vẻ chị nhé

Lê Thành Vận
Lê Thành Vận
7 years ago

Thơ em viết ,vơi đầy cảm súc,,,Chẳng biết nói gi xin tăng bó hoa ….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Cau đâu nỡ xa trầu trong luyến nhớ
Vẫn trọn nghĩa ân tình buổi hẹn ước
Bởi chữ hiếu nên để trầu vàng úa
Pháo hồng reo nhưng lòng sắc se lạnh
…………………..
Bến sông trăng thiếu vắng bóng đò đưa
Khách sang sông không còn ai đó đợi
Khóc thương người em gái nặng tình cau
Mộng không tròn thôi hẹn kiếp lai sinh
( bài thơ hay nhưng tội cô gái quá ..hi..tối vui vẻ bạn nhé)

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ !

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Dạt dào cảm xúc, hay lắm bạn ơi!

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ tình hay ngọt ngào và lãng mạn quá nhà thơ!
Hình ảnh đẹp cho bài thơ hoàn hảo !
Chúc mừng bạn nhé !

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Nguyen Mai
Nguyen Mai
7 years ago

Buon.lam nguoi oi

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá em ạ.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em… Thương nhớ…. Con người …. Thiên nhiên.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em tình cảm dạt dào yêu thương…

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
7 years ago

Rất tuyệt vời bạn

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Bài thơ hay , nàng ta thật tội chị ạ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

mênh mang buồn hồn thơ thật tuyệt lời thênh thang mang mát tuyệt vời thơ thật hay cảm ơn bạn Phú Sĩ

Lê Thành Vận
Lê Thành Vận
7 years ago

Lá trầu xanh mẹ dạy têm cánh phượng // Con gái nhà lành biết têm cánh phượng lá trầu xanh …..Mẹ cũng dạy đoan trang nết na …Ăn mặckín đáo đoàng hoàng Để xứng đáng ngang bề gia giáo // Khi vê nhà chồng con sẽ được kính trọng yêu thương ……..?

Scroll to Top