THƯƠNG NHIỀU LẮM EM ƠI
Thơ: Mạc Phương
Đừng khóc em ơi…
Khi cả đời mình xa nhau em nhé !
Tuổi đâu còn trẻ.
Nên nỗi buồn cũng chín chắn nhiều hơn.
Lặng lẽ ra đi
Vì tôn trọng em giữ tròn hạnh phúc.
Mọi nơi mọi lúc…
Anh vẫn dõi theo từng bước chân em.
Chẳng phải hết thương…
Nhưng không cùng đường nên đành phải thế !
Tỏ ra mặc kệ…
Khi biết là em đâu dễ nguôi quên.
Nghỉ lễ năm nay…
Anh ở nơi này thương hoài cô gái
Đa sầu nhẫn nại…
Em vẫn ngày ngày day dứt mối tình anh.
MP 29/4/2018
Ảnh internet
* Nỗi buồn muôn kiếp người ơi
Rất hay
Hay và tâm trang quá .
E chúc C iu có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ hp C nhé ❤️
Hay quá Mạc Phương em ơi! Ngày nghỉ vui em nhé
Thơ hay nỗi buồn xao xuyến
Chúc em những ngày nghỉ nhiều niềm vui hạnh phúc
Thơ hay lắm bạn ơi!
Thơ rat hay và cảm xúc. Chúc MP có nhiều niềm vui nhé.
Đọc thơ biết được tâm sự của tg…..
Dù mái tóc có đổi màu
Thì tình yêu không bao giờ phai
Thơ hay lắm chúc mừng tg nha
Good
Thơ hay lắm ấy ơi
rất tuyệt vời hay lắm em à
Hay quá bạn ơi hi..hi..hi..Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay ne b.
Rất hay
Chúc chủ nhật vui nha
Hay lắm bạn
Rât buôn nhưng hay lăm chúc mp ngay mgi vv hp nhieu thơ hay
Chững luôn
Thơ hay , rất tuyệt vời lắm chị
Chúc đêm ngủ ngon chị nhé
Hay quá ạ
Hay lắm bạn
Thật tuyệt vời cho bài thơ
Tuyệt vời!
Đúng thế đấy
Thích thay
Thích thay thơ ơi
Bài thơ này hay quá mà sao đúng tâm trạng của mình lúc này, cám ơn MP nói hộ lòng mình