____ THƯƠNG NÀNG _____________
Thơ: Lê Hoàng
Đông còn chút vấn vương lạnh lẽo
Tiết mưa phùn vẫn kéo khắp nơi
Gió len buốt giá ngoài trời
Thương nàng chốn ấy vẫn ngồi dệt may
Những đường chỉ mang đầy nỗi nhớ
Gửi tình yêu một thuở mong chờ
Trao chàng gói cả giấc mơ
Một ngày nắng đẹp trao bờ môi ngoan
Nàng xuân hỡi ! áo choàng em tặng
Hãy dừng chân cho nắng chậm về
Mảnh tình em gửi sơn khê
Mong người được nhận tràn trề yêu thương
Gió hỡi gió ! Mưa ngàn hãy tạnh
Đừng níu ghì giá lạnh hồn anh
Đèn khuya hiu hắt một mình
Thương nàng yêu dấu chân thành mến yêu
Hay ạ
Lê Hoàng!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc LH….
Hay quá
Thơ hay quá em
Đèn khuya hiu hắt một mình …
Đầu Xuân mới còn vương lạnh lẽo
Gió vui đùa trải khéo khắp nơi
Én chao nghiêng lượn giữa trời
Đẹp màu sợi nắng soi ngời áng mây
Trông phong cảnh đong đầy nỗi nhớ
Thương tình ta cách trở mong chờ
Đâu rồi ngày ấy mộng mơ
Mỗi chiều em đến trao bờ vai ngoan
Chúc thầy vui vẻ ạ
Rất hay em
Thơ rất tuyệt vời
Thơ hay iu ơi
Lê Hoàng
Vì anh thiếu nắng xế chiều
Nên hồn cứ phải liêu xiêu dợi chờ
Anh tìm giọt nắng trong thơ
Cho lòng ấm lại mộng mơ theo về
Em trao giấc mộng lời thê
Đường kim múi chỉ tình quê đậm đà
Lê Hoàng anh ở nơi xa
Có nghe em gọi mau ra tỏ tình
Nàng hỡi ! Nàng ơi ! Nàng từ lâu đến ! Mà biết bao trái tim si rớt rụng vì nàng đó !
Lắm hay nè em trai à !
Chúc em iu trang nhã tình thơ nhé !
người đẹp đan áo cho chú thật là hp, ghen tỵ đó nha , chúc chú luôn hp..sk.
Iu có thg em mô