Bài Thơ: THƯƠNG MỘT NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THƯƠNG MỘT NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

THƯƠNG MỘT NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đi về đâu cũng đều thấy gập ghềnh
Lê bước mỏi càng chông chênh chới với
Đường phía trước có còn ai đứng đợi
Hiu hắt lòng nỗi vời vợi thênh thang

Đi về đâu tìm đến chốn địa đàng
Ta mỏi mệt thêm hoang mang sầu nhớ
Ai có biết ta nhìn trời than thở
Trách hờn người vì cách trở đôi phương

Đi về đâu đến cuối một con đường
Nỗi ám ảnh còn vương trên màu mắt
Cố kìm nén mối tình xưa chôn chặt
Vùi đáy mồ khỏi hiu hắt niềm đau

Đi về đâu thời gian đã úa nhàu
Những ngã rẽ đều giống nhau đến vậy
Khi gối mỏi cũng chỉ là tìm thấy
Chuyện tình buồn vương lấy một mình thôi

Đời hợp tan sông bên lở bên bồi
Ta không bước về hướng bồi nên lỡ
Cho ly biệt để vương thêm sầu nhớ
Thương một người bên lở ấy còn đâu.

D H
************

===VỀ ĐÂU===

Đi về đâu giữa cuộc sống không nhà
Từng kỷ niệm khiến lòng ta nhớ mãi
Dù không muốn nhưng vẫn còn nhìn lại
Vết chân trần đau tê tái từng cơn

Đi về đâu bởi nhịp lỡ cung đờn
Tuôn dòng lệ chảy từng cơn khóe mắt
Còn đâu nữa khi ngày nao siết chặt
Đến bây giờ thấy se thắt buồng tim

Đi về đâu trong cuộc sống nổi chìm
Trời không lạnh nhưng con tim thổn thức
Từng cơn gió đang thấm trong lồng ngực
Cứ đan vào xua ký ức rời xa

Đi về đâu màn đêm xuống quanh nhà
Tan giấc mộng lòng xót xa mặn đắng
Thời gian hỡi hãy dành tôi quà tặng
Cho lòng mình mãi trong trắng hồn nhiên .

Góp thêm chút cùng
Dương Hoàng bạn ơi
Hải Dương
********
Đã bao lần em đứng đợi bên cầu
Tình khắc dạ chôn sâu vào tim nhỏ
Lòng cứ ngỡ chắc anh nơi bên đó
Cũng chờ em trăng tỏ tím lục bình

Nào có ngờ ta chẳng vẹn duyên xinh
Đành lỗi hẹn câu mình ơi thôi lỡ
Em cất bước xuống thuyền qua bến lở
Bên bồi anh thầm trách nợ không thành

Con sông quê và kỷ niệm ngày xanh
Bài thơ viết thôi đành mang sông thả
Đừng đau nhé người xưa nào dối trá
Chữ hiếu ân bến lạ chịu duyên thừa

Biết về đâu khi chiều đã đổ mưa
Mình anh đứng thấy ai vừa xuống bến
Bao niềm nỗi gửi người xưa Đan bện
Nghẹn trong lòng nhìn bên đó em đi.
Nga Pham

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi!

Đoàn Dự
Đoàn Dự
5 years ago

Hay tuyệt vời lắm bạn

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Hai bài thơ hay. Chúc mừng anh DH và HD nhé. Chúc 2 anh luôn thật nhiều cảm xúc để viết. Chị Nga Pham sao em ko thấy họa vậy chị Nga ơi.

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Nhìn Biển Rộng lòng sao tê tái Vắng Em Rồi tôi biết nhớ thương ai

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Đã bao lần em đứng đợi bên cầu
Tình khắc dạ chôn sâu vào tim nhỏ
Lòng cứ ngỡ chắc anh nơi bên đó
Cũng chờ em trăng tỏ tím lục bình

Nào có ngờ ta chẳng vẹn duyên xinh
Đành lỗi hẹn câu mình ơi thôi lỡ
Em cất bước xuống thuyền qua bến lở
Bên bồi anh thầm trách nợ không thành

Con sông quê và kỷ niệm ngày xanh
Bài thơ viết thôi đành mang sông thả
Đừng đau nhé người xưa nào dối trá
Chữ hiếu ân bến lạ chịu duyên thừa

Biết về đâu khi chiều đã đổ mưa
Mình anh đứng thấy ai vừa xuống bến
Bao niềm nỗi gửi người xưa Đan bện
Nghẹn trong lòng nhìn bên đó em đi.

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn DH .chúc btvv

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Hay quá em trai ơi.

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi trua vv va đây âm pa bên gđ ak

Hoa Ngoc Linh
Hoa Ngoc Linh
5 years ago

— buồn cũng xẽ qua , ban mai hồng thức giậy
— anh xẽ là , muôn anh ban mai .
Chúc anh nhiều thơ hay & ảnh đẹp

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

===VỀ ĐÂU===

Đi về đâu giữa cuộc sống không nhà
Từng kỷ niệm khiến lòng ta nhớ mãi
Dù không muốn nhưng vẫn còn nhìn lại
Vết chân trần đau tê tái từng cơn

Đi về đâu bởi nhịp lỡ cung đờn
Tuôn dòng lệ chảy từng cơn khóe mắt
Còn đâu nữa khi ngày nao siết chặt
Đến bây giờ thấy se thắt buồng tim

Đi về đâu trong cuộc sống nổi chìm
Trời không lạnh nhưng con tim thổn thức
Từng cơn gió đang thấm trong lồng ngực
Cứ đan vào xua ký ức rời xa

Đi về đâu màn đêm xuống quanh nhà
Tan giấc mộng lòng xót xa mặn đắng
Thời gian hỡi hãy dành tôi quà tặng
Cho lòng mình mãi trong trắng hồn nhiên .

Góp thêm chút cùng
Dương Hoàng bạn ơi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời ý thơ em ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ thật hay nha em trai thân yêu!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc và ấm áp yêu thương nhé

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Tình Em Là Biển
Tình Em Là Biển
5 years ago

anh ơi biển còn ai đứng không ta thơ hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Những vần thơ hay !

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Thơ a có in sách kg a

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Rất hay…

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Bài thơ rất hay e trai. .!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Suong Thị Thu Tran
Suong Thị Thu Tran
5 years ago

Thôi a. Để em đánh máy dùm r mua block giấy ve in cho tiện

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Anh Ngoc
Anh Ngoc
5 years ago

Chùm thơ rất hay

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm cmtg

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Tuyệt quá

Thiên Giang
Thiên Giang
5 years ago

Hay lắm anh Dương Hoàng

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
5 years ago

Hay quá

Thu Vân
Thu Vân
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp em yêu.

Kha Tran
Kha Tran
5 years ago

Thơ gì mà buồn quá dạy anh.em chúc anh bt dùng cơm ngon miệng và vui lên anh nhé.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho rat hay anh ah! Nhung cung rat buon hay vui len anh nhe! E chuc anh buoi trua nhieu suc khoe ah!

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay lắm a..

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

Tho cua cac tac gia rat hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

bài thơ hay lắm a ơi e chúc a buổi sáng vv hp nhé

Thanh Pham
Thanh Pham
4 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Trần Phong
Trần Phong
5 years ago

Lời thơ nghe sao buồn da diết vậy anh…trưa vui vẻ nhiều nhé anh…

Scroll to Top