Bài Thơ: THƯƠNG LẮM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM (Tác giả: Mạc Phương)

THƯƠNG LẮM
Thơ: Mạc Phương

Thương thương lắm đang ngày đêm lận đận
Giữa rừng hoang vướng bận những lo âu
Sắc chẳng tươi vì trong dạ rầu rầu
Khi cuộc đời là một xâu bão tố.

Thương em tôi đang nén dòng lệ đổ
Vững tay chèo cho số phận bình an
Đã bao lần phải vượt dốc gian nan
Để đi tiếp mặc mưa tràn khắp lối.

Thương cuộc sống phải vẫy vùng lặn lội
Giữa biển người sôi nổi chốn thành đô
Tự huyễn hoặc bằng tình ý ngây ngô
Mong vượt qua cơn sóng xô trắc trở.

Thương thương lắm cũng chỉ là cái cớ
Để câu thơ đỡ thấy tủi thấy hờn
Khi mưa bụi thấm lạnh giá từng cơn
Mong ấm áp nhiều hơn…tình bạn hữu.

MP 26/2/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm bl

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp.

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

ĐỔI …!
Hãy đổi ” một xâu bão tố ” ,
Để lấy một xâu niềm vui !
Đừng hờn tủi MP ơi ,
Cứ “thương thương lắm” , lệ rơi an bình !
Thương người rồi lại thương mình ,
Chẳng “huyền hoặc” , chẳng “ý tình ngây ngô” !!!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Muốn buông lời chọc ghẹo người Phương ấy
Nhưng ngại rằng nước mắt chảy thành sông?
Và có thể sẽ bị ” ông Trời” phạt
Nên thôi đành câm nín để trong tâm
… hihihi… mượn lời…
” Tình tình tình… nhiều khi không mà có
Tình”bạn hữu” nhiều lúc có như không
Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi. ”
… hihihi…

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
5 years ago

Cũng là số phận em ơi
Gắng lên chút nữa thảnh thơi sau này
Bây chừ còn lắm đắng cay
Sông sâu có khúc, có ngày có đêm
Hết buồn sẽ được vui lên
Qua cơn hoạn nạn số hên đến mà
Tấm lòng của đấng mẹ cha
Chăm lo con trẻ vượt vượt qua hạn này
Cuộc đời rồi cũng đổi thay
Trước khổ sau sướng đời này mới yên
Chúc em gắng sức vươn lên
Rồi đây tốt đẹp sẽ đền công em.

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em…

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
5 years ago

Rồi mọi chuyện sẽ qua đi ngày đen tối sẽ qua mọi tốt đẹp sẽ đến…

Minh Lê
Minh Lê
5 years ago

Hay quá,chúc MP buổi chiều vui vẻ !

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Tuyêt vời chị iu a

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Cố lên em nhé! Rồi tất cả sẽ ổn thôi mà!

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá lay động lòng người bạn nhé Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Hay lắm em

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay quá chị yêu ạ ảnh rất đẹp em chúc chị buổi chiều ấm áp yt luôn vui hp

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Rất hay

Phạm Hùng
Phạm Hùng
5 years ago

Bai thơ hay?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay lắm

Hoàng Tặng
Hoàng Tặng
5 years ago

Ảnh minh hoạ đẹp

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Bài đăng hay lắm nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc

Tien Nguyenviet
Tien Nguyenviet
5 years ago

Mọng!

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top