Bài Thơ: THƯƠNG LẮM NHỮNG THÂN CÒ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM NHỮNG THÂN CÒ (Tác giả: Mami Vam)

THƯƠNG LẮM NHỮNG THÂN CÒ
Thơ: Mami Vam

Mãi thân cò lặn ngụp dưới bùn sâu
Kiếm miếng ăn thiết gì đến "tháng ba ngày tám"
Cấy mướn làm thuê tay chay da sạm
Nắng cháy mưa dầm nào dám nghỉ ngơi.

Bữa cơm ngon đổi bằng nước mắt mẹ rơi
Sách vở học hành là mồ hôi người đổ
Thời gian con lớn khôn là chuỗi ngày cực khổ
Nhiều lắm muộn phiền chẳng thổ lộ cùng ai !

Dậy sớm thức khuya ngày nối tiếp ngày
Con có được mấy lần cầm tay mẹ
Tụt móng, khẳng khiêu, sần da, nứt nẻ…
Nói thương nhiều
Có bao giờ nhìn vào đáy mắt mẹ chưa?

Cho con thứ ngon mẹ nhận lại phần thừa
Ăn không đủ no, ngủ chưa một lần trọn giấc
Chỉ có mẹ không hơn thua còn được mất
Cho tất cả những gì… mẹ có thể cho !

Vất vả quanh năm nào quản tấm thân cò
Hi sinh cho chồng con đó là niềm vui hạnh phúc
Thay mặt những người con xin chân thành kính chúc
Đến tất cả mẹ hiền một lời chúc bình an.

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanhnhan Truong
Thanhnhan Truong
8 years ago

Hay lắm muội

Que Vu
Que Vu
8 years ago

Sao đúng với mọi người mẹ vậy ta

Đài Trang
Đài Trang
8 years ago

bài thơ hay lắm em hii

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
8 years ago

Xúc động dâng trào khi được ngắm bức tranh em vẽ
Bóng dáng lui cui của người mẹ tảo tần
Gắng vượt qua mọi gian khổ trầm luân
Cho con trở nên người thành đạt .

Nguyen Duong
Nguyen Duong
8 years ago

Thât hay…chi có những người trong hoàng cảnh mới thấm nhuần được ý nghĩa của bài thơ.chuc mừng em nhé.mami vam

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Cám ơn con đã thay mặt nhửng người con,kính chúc đến tất cả mẹ hiền,cả cuộc đời tần tảo một nắng
hai sương để chúng ta có được như ngày hôm nay,và trong ngày 8-3các mẹ luôn được vui vẻ và hạnh phúc.

Trung Duong
Trung Duong
8 years ago

Xúc động quá ….!!!

Khai Tri Cao
Khai Tri Cao
8 years ago

Thơ rất hay , hình ảnh minh hoạ rất thật , làm xúc động lòng người , cám ơn Mami Vam đã truyền động lực và tình yêu 8-3 đến các Mẹ ,các Bà … quanh năm lam lũ vì cuộc sống gia đình mình .

Hanh Vu
Hanh Vu
8 years ago

Rat hay!

Khang Nguyễnduy
Khang Nguyễnduy
8 years ago

Ổn rồi, nhưng có vẻ như con chưa toát hết được cảm xúc phải không Vam Mami

Lê Việt Tuấn
Lê Việt Tuấn
8 years ago

Với một xã hội sống một cách đua đòi, nhưng có it nhất một người đã nhận ra điều đó, rất khâm phục.

Sunny Huynh
Sunny Huynh
8 years ago

Cảnh hay thơ họa càng hay,,,??

Minh Ngoc Tran
Minh Ngoc Tran
8 years ago

Thương lắm mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn vì vậy chúng ta phải biết công ơn cha mẹ đã dương nuôi chúng con đừng làm cho cha mẹ buồn vì chúng con

Scroll to Top