Bài Thơ: THƯƠNG HOÀI MẮT NHUNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ THƯƠNG HOÀI MẮT NHUNG ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đêm lặng thầm thương nhớ bóng hình ai ?
Sao thổn thức canh dài trôi quạnh quẽ
Trái tim nhỏ dường như đang cào xé
Nỗi u hoài phút nặng nhẹ rỉ rên

Đêm trở mình ! Ôm nỗi nhớ không tên
Lòng dâng sóng bao ưu phiền trỗi dậy
Người yêu hỡi ! Khi nào ta tìm thấy
Phút gần nhau dù cách mấy đoạn trường

Đêm sao buồn ! Ta chỉ nén đau thương
Ao ước mộng mình chung đường dạo phố
Như đã hẹn ….mùa thu vàng lá đổ
Ghế đá chờ mong thổ lộ tình yêu.

Đêm cứ về ! Ta lặng lẽ chắt chiu
Nhớ đôi mắt vương từng chiều gặp gỡ
Nay biền biệt xa xôi ngàn cách trở
Chữ yêu thương mặc duyên nợ an bài

Nếu một lần ! Hình bóng đã tàn phai
Em hạnh phúc trong vòng tay nào đó
Anh sẽ hiểu…. Dẫu đau buồn tim nhỏ
Em vui cười ! Anh vẫn có niềm tin

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Lại nhớ rồi hử??

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Chúc ngủ ngon nha LH bạn iu quí!

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Bình tâm nhé em !

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Rất hay Lê Hoàng ạ

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Thơ hay hình minh hoạ đẹp lắm em ơi

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!
Thật là tuyệt vời! QH chúc LH…

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

thơ hay lắm bạn

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
6 years ago

Bài thơ rất hay em hoàng
Anh mời em uống với a tách trà nhé em

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh chúc anh ngày mới vv nha

Hoang Dong
Hoang Dong
6 years ago

Tho hay hjh anh dep ôkê

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm ,cảm xúc ngọt ngao ý thơ tuyệt vời

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

bài thơ hay ,,một kết thúc tốt đẹp em nhé

Trúc Đào
Trúc Đào
6 years ago

Rất hay anh ạ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Scroll to Top