THUỞ YÊU NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Thuở yêu người anh chẳng thích làm thơ
Mà chỉ muốn hàng giờ bên em mãi
Một cảm giác không thể nào ngăn lại
Sợ mất em làm tê tái trong lòng
Thuở yêu người anh vẫn cứ hằng mong
Luôn muốn được trọn vòng tay tình ái
Dù gian khó mà lòng không quản ngại
Sợ xa nhau rồi tê tái thẩn thờ
Xa nhau rồi tình buồn viết thành thơ
Gom hết nỗi bơ vơ vào trang giấy
Viết câu chuyện thời yêu hay giận lẫy
Nhớ về nhau ngày ấy mãi tươi hồng
Lâu lắm rồi người hỡi có biết không
Hay người đã theo chồng quên tất cả
Ngày nào đó gặp nhau thành xa lạ
Nghĩ vậy thôi mà xót dạ quá chừng
Thuở yêu nào giờ ta hóa người dưng
Tự an ủi ta đã từng xây mộng
Xưa cứ ngỡ cùng ai vui để sống
Mới biết rằng đời chẳng giống bài thơ.
D H 2019
*****************
Thơ: Thanh Hùng
Ai cũng có một thời như trong mộng
Cuộc đời mà đâu thể giống cơn mơ
Để nhiêu khi ta cảm thấy dại khờ
Ôm tiếc nuối rồi bơ vơ sầu não
Thời yêu đó cứ ngỡ là bước dạo
Khi gặp rồi sợ bão với cuồng phong
Gieo trái ngang quặn thắt ở trong lòng
Rồi ôm nỗi sầu vương đong mắt lệ
Chắc có lẽ tình trường là như thế
Yêu thương nhau ai nỡ để vương sầu
Thuở yêu người nào nghĩ chuyện nông sâu
Ai thích viết từng câu buồn dang dở
Ôm kỷ niệm cho vào trong niềm nhớ
Thuở yêu người vẫn giữ ở trong tim
Qua thời gian đôi lúc lại muốn tìm
Nhưng lo sợ lại ghim vào vết xước
Thuở yêu đó bây giờ hai hướng ngược
Ta với người đã bước lạc đời nhau
Câu yêu thương giờ đây cũng bạc màu
Giờ có nhắc chỉ làm đau trong dạ.
P T H 2019
*****************
TÌNH THƠ MUÔN THỦA
Biết cuộc đời chẳng giống những bài thơ
Đâu đoạn cuối mong chờ trong ảo vọng
Mà vẫn nhớ từng câu vần tìm ngóng
Chút dại khờ lạc lõng giữa mùa đông
Thủa ta ươm bao kỷ niệm màu hồng
Và hy vọng mãi không bao giờ đổi
Dù cuộc sống ngoài kia đầy dan dối
Vẫn tin rằng ngại tội để đừng xa
Thủa bên nhau anh đón bước chiều tà
Câu gọi nhỏ ngoảnh ra sao thương quá
Bài thơ viết gửi em buồn thấy lạ
À thì ra người đã sắp lên Thuyền
Thôi cũng đành tiễn một bóng chim quyên
Em dấu lệ để quên mùa thu khép
Ước mộng ấy mãi trong đời thật đẹp
Để đêm về mang lại chép thành thơ
Nếu gặp anh còn nhắc thủa dại khờ
Hay lẳng lặng như dòng thơ đã cũ
Bông đùa mãi để tình xưa ấp ủ
Kỷ niệm nào ướp nụ trải vần gieo.
Nga Phạm.
Bai tho rat hay anh oi! Hinh anh dep ah. E chuc anh dem muon ngu ngon nhe anh!
Thơ hay hình ảnh quấn hút
Tho cua cac tac gia rat hay
thơ hay ảnh đẹp mà buồn quá a ơi.e chúc a đừng buồn nữa nhé
Rất hay anh à.
Thơ hay ảnh đẹp quá bạn
Bai tho hay qua a AK. Anh cung de thương qua nek. Anh.
Hay lắm bạn hiền
Bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay. Mình thích
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay lắm. ..
Thơ hay hình đẹp quá em..
Thơ hay giầu cảm xúc. Chúc mừng bạn
Xướng,họa hay lắm anh
Rất là hay !
Thơ hay quá .
Chúc mừng em nhé
Zai đẹp
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a
Thơ xướng họa hay lắm bạn ạ!
Ui giai đẹp quá anh hihi
Bài thơ rất hay, like!
Thơ hay tuyệt vời ạ
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Thơ hay lắm Dương Hoàng
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ??
Thơ hay chúc mừng tg
Xướng hoạ rất hay ạ
Ôi bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh.
Bài thơ rất hay
hay lấm anh hình dễ thương nữa chúc anh vui khỏe thành công mọi lĩnh vực nha anh
Xướng họa quá hay .
Chúc các em luôn dồi dào cảm xúc với thơ
Bài thơ hay nỗi niềm lắm em
Chúc em vui vẻ luôn yêu đời nhé
XH đều hay rất tuyệt vời anh ơi
Bài thơ xh hay tuyệt vời chúc mừng a
Bài thơ hay lắm em trai!
Bài thơ hay lắm em. Chúc em buổi tối vui vẻ
Rất hay nhé?
TÌNH THƠ MUÔN THỦA
Biết cuộc đời chẳng giống những bài thơ
Đâu đoạn cuối mong chờ trong ảo vọng
Mà vẫn nhớ từng câu vần tìm ngóng
Chút dại khờ lạc lõng giữa mùa đông
Thủa ta ươm bao kỷ niệm màu hồng
Và hy vọng mãi không bao giờ đổi
Dù cuộc sống ngoài kia đầy dan dối
Vẫn tin rằng ngại tội để đừng xa
Thủa bên nhau anh đón bước chiều tà
Câu gọi nhỏ ngoảnh ra sao thương quá
Bài thơ viết gửi em buồn thấy lạ
À thì ra người đã sắp lên Thuyền
Thôi cũng đành tiễn một bóng chim quyên
Em dấu lệ để quên mùa thu khép
Ước mộng ấy mãi trong đời thật đẹp
Để đêm về mang lại chép thành thơ
Nếu gặp anh còn nhắc thủa dại khờ
Hay lẳng lặng như dòng thơ đã cũ
Bông đùa mãi để tình xưa ấp ủ
Kỷ niệm nào ướp nụ trải vần gieo.
Nga Phạm.
Ba bài thơ rất hay mến chúc ba tg
Thơ hay tuyệt vời lắm anh ạ
Rất hay luôn
Mến chúc em &. Gđ luôn vui khoẻ nhiều may mắn trong cuộc sống mỗi ngày!
Bài thơ rất hay bạn ơi !
Thơ hay lắm
Bài thơ xh thật mượt mà sâu lắng ạ, mến chúc Huynh bc vv ạ ?