Bài Thơ: THU XƯA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU XƯA (Tác giả: Hồng Giang)

THU XƯA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em đừng buồn vì mùa thu đang tới
Lá vàng rơi chới với giấc mơ xưa
Nắng nhạt nhòa cả nỗi nhớ ban trưa
Anh góp nhặt chút duyên thừa đọng lại

Có phải thu về làm lòng ai hoang hoải
Em đi rồi khắc khoải cháy lòng tôi
Dòng đời thì cứ lần nữa nổi trôi
Ký ức vẫn chơi vơi cùng hiện tại

Hạ đã qua mà thu còn e ngại
Để giọt ngâu mê mải ướt câu thề
Ai vẫn còn chìm đắm với đam mê
Mặc chiếc lá rụng về nơi nguồn cội

Có phải quá yêu nên đành mang tội
Mùa thu xưa giận dỗi chẳng vẹn tròn
Gốc cây già chờ đợi giữa héo hon
Cơn gió cũ đâu có còn tươi mát

Vui đi em dẫu chiều nay thu nhạt
Con đường xưa…..
Vẫn dào dạt…..
Tình thu !
11/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

Có phải quá iu….
phải phải.
Vì iu thơ a HG??

Mùa Thu
Mùa Thu
3 years ago

Bài thơ hay ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài nào cũng rất hay anh à

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đừng buồn vì mùa thu đang tới
Lá vàng rơi chới với giấc mơ xưa
Có phải thu về làm lòng tôi hoang hoải
Em đi rồi khắc khoải cháy lòng tôi
Xa nhau rồi nỗi nhớ cứ chơi vơi , bao ký ức nổi trôi trong nhung nhớ , hay có phải chúng mình là duyên nợ , hơn nửa đời cứ nhớ với cùng thương
Hồng Giang ơi…bài thơ nào của chàng cũng rất hay , làm đắm say bao trái tim khán giả yêu thơ
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang an lành hạnh phúc trọn niềm vui

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt thật tuyệt ! Mộc Y chúc mừng anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá a

Scroll to Top