Bài Thơ: THU VỀ TRÊN PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VỀ TRÊN PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VỀ TRÊN PHỐ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Phố nhớ anh rồi khi Hà Nội vào Thu.
Mùi cốm mới thoảng hương thơm dịu nhẹ
Nhành hoa sữa ngỡ ngàng trên lối rẽ
Vạt nắng buông e thẹn nép bên đường.

Ánh đèn vàng nơi phố nhỏ mờ sương
Hương thu muộn vương trên từng phiến lá
Khúc nhạc Trịnh làm lòng xao xuyến lạ
Gió khẽ hờn lay nhẹ khoé mắt xinh.

Góc hồ Gươm cành liễu rủ buông mành.
Chút se lạnh làm ửng hồng đôi má
Thu xuống phố nôn nao từng tấc dạ
Ghế đá thân quen như nhắc nhở tên người.

Phố nhớ anh rồi lưu đọng mãi mùa thương.
Lá sấu rụng vấn vương bàn chân bước
Đêm trở gió làm cong cành hoa sữa
Mưa lặng thầm….
Em….. Hà Nội nhớ anh…!!!

Giọt Mưa Thu

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phungduc Chung
Phungduc Chung
3 years ago

Phố bỏ Anh rồi … Có nhớ đâu
Tàn đêm gió lạnh cảnh thêm sầu
Còn ai nữa nhỉ còn ai nữa
Gợi khúc tương phùng để nhắc ngâu …
… Chúc mừng bài thơ hay … Chúc mừng Em …

Nguyễn Khắc Tuấn
Nguyễn Khắc Tuấn
3 years ago

Bài thơ em viết rất hay , một nét riêng Hà Nội trong thơ Giọt Mưa Thu làm xao xuyến lòng người mà không ai có , chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé

Đỗ Xuân Phương
Đỗ Xuân Phương
3 years ago

Hà Nội thu của Giọt mưa thu
Vẫn góc phố quen mà xao xuyến lạ
Vẫn hàng sấu xưa sao hôm nay thảm vàng đổ lá
Vẫn Hà Nội thường ngày nhưng da diết tình yêu…

Scroll to Top