THU VỀ
Thơ: Mạc Phương
( Thơ cảm tác )
Có lẽ là thu đã về rồi đó.
Thả buông lơi vạt nắng cuối trời chiều.
Gió xạc xào thổi khúc nhạc sầu tiêu.
Con Nai vàng vẫn ngẩn ngơ tìm bạn.
Thu đã về phủ màu hoa nắng nhạt.
Rừng đại ngàn lá úa ngập lối mòn.
Thấp thoáng xưa còn lưu dấu chân son
Hoen giọt nhớ loang dần trong đáy mắt.
Rừng thu vàng tay mân mê gom nhặt.
Sợi tơ trời lơ lửng giữa thinh không.
Mây vội vã về lại chốn mộng hồng.
Hình như là thu về trong náo nức.
Có ai kia chắc là đang hạnh phúc .
Nên vần thơ réo rắt khúc tình ca.
Con Nai vàng ngơ ngác bóng chiều tà.
Vểnh tai nghe tiếng mùa thu đang tới.
BLT 7/7/2016
Ảnh: sưu tầm
hay
Thỏ hay cảnh đẹp tuyệt chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều tràn đầy niềm vui nha.
Chiều nay vệt nắng ngang trời.
Lắng nghe tiếng lá xạc xào trước sân.
Thu về em có bâng khuâng.
Khi cơn gió mát thổi làn tóc mây.
Thu qua để lá rụng đầy.
Ngỡ ngàng chiếc lá trên cây lìa cành.
Lá vàng nhườn chỗ lá xanh.
Tay quơ mớ lá lót dành cho em.. tặng chị hoa tím.
Vừa làm xông còn nóng hỏi.. kkk
Anh đây
Bài thơ rất hay !
Cảnh đẹp,bài thơ rất hay.
Thơ hay cảnh đẹp
Thơ hay cảnh thật đẹp
Tho nay lam cho minh buồn qua ……… Nho ve di vang ……..hay lam
Càng ngày thơ bạn càng hay.
TUYỆT VỜI QUA’ BẰNG LĂNG TÍM. CHÚC BẠN VUI TƯƠI & AN LA`NH.
MÙA THU LA’ VÀNG RƠI. & ANH CHỊ NAI NGO’ NGA’C. THIỆT LÃNG MẠNG QUA’XA’ PHẢI KO BẠN? THÂN MẾN! !!!!.
Tuyệt hay đó PH.Cảm xúc đầy nôn nao náo nức.Chúc mừng em nhé.