Bài Thơ: THU VỀ ANH GỌI TÊN EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THU VỀ ANH GỌI TÊN EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Thu vội đến khi ve vừa im tiếng
Hạ đau buồn lưu luyến buổi chia tay
Anh cô đơn ngồi đếm chuỗi ngày dài
Nhìn chiếc lá rụng bay theo con gió

Em ra đi anh cô đơn từ đó
Chiều bơ vơ lối nhỏ bước độc hành
Xạc xào khua tiếng gió lá trên cành
Mà ngỡ em gọi anh mùa thu trước

Kể từ hôm hai nẻo đường xuôi ngược
Thu rồi thu đếm bước giữa chiều rơi
Gọi tên em nhưng không tiếng trả lời
Mưa hiu hắt tơi bời vùng kỷ niệm

Mùa thu ấy trao lời yêu ngọt lịm
Bao mùa trôi tìm kiếm dấu yêu đương
Thu lại về anh lại nhớ người thương
Tình dang dở vấn vương hoài trong dạ

Cũng từ đó trái tim anh băng giá
Mỗi thu sang nhìn lá úa vàng rơi
Anh nhớ em duy chỉ nhớ em thôi
Mây lãng đãng cuối trời bay theo gió

Thu man mát thu khơi ngàn nỗi nhớ
Gọi tên em đẫm lệ giữa hoàng hôn

V N C … 01/09/18

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
6 years ago

Hay lắm chú!rất sâu xắc !

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
6 years ago

Hay nhắm cơ

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
6 years ago

Tuyệt .
Chúc ngày mới tràn đầy hạnh phúc nhé.

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi, nỗi niềm, xúc cảm sâu lắng làm cho đọc giả chìm vào tình yêu mùa thu ngọt ngào !

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
6 years ago

Rất hay Anh ạ

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Tuyệt hay anh

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , mến chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay
Luon vui nhe ang

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Thu buồn man mác
Tình buồn cô đơn.

Bài thơ rất hay.

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
6 years ago

Rất tuyệt vời ạ

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Trang Thuy
Trang Thuy
6 years ago

Tuyệt ạ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
6 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc huynh thứ bày nhiều niềm vui hp

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày cuối tuần vv và hp ak

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá bn mình

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Hay quá chú ơi..
Cháu xin chúc mừng chú
Cháu chúc chú buổi trưa vui vẻ ạ..

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Thơ hay xin chia sẻ
Chúc huynh buổi trưa thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
6 years ago

Hay quá anh.
Em chúc mừng tác giả. ????

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Thơ hay xin chúc mừng anh trai
Chúc buổi chiều ấm áp yêu thương

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Hay lắm bạn

Hổ Lạc Rừng
Hổ Lạc Rừng
6 years ago

Quá tuyệt vời anh ạ…! Em chúc mừng anh nhé…!

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng chú ạ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Thơ hay lắm nha em trai,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

GỌI THU,
Em ra đi vàng lá cũng hửng hờ,
Thảm rực trải bơ vơ mình anh bước ,
Thu quay mặt người dưng chưa quen trước,
Gọi tên người như lướt vào hư không,
&
Đã xa rồi mộng ước xây tình hồng,
Cho con nắng chơi rong theo vàng lá,
Hoàng hôn tím cho tim côi sỏi đá,
Còn lại gì hay cã mùa thu nghiêng,
&
Ta cứ đi trong giấc mộng cô miên,
Mong tìm được tuổi điên miền quá khứ,
Đếm từng bước xem bao nhịp cô lử,
Ta gọi lên sao cứ khàn cái tên,
&
Này thu xưa trốn chốn nào lãng quên,
Cho xác lá chênh vênh không hồn rực,
Nẽo cô tịch đâu còn những háo hức,
Nghe vọng về tiếng nức nở đâu đây,
&
Em đâu rồi trăng úa vàng héo gầy,
Không trò chuyện như ngày mình nguyện ước,
Ta không biết đã được bao vết sướt,
Trên lá vàng là nước lệ ai đong,
&
Cứ bước lê đâu tưởng về nẽo cong,
Trong mê trận cứ vòng không ra thoát,
Chẵng về nửa bao thu đếm là chót,
Ta gọi tên ai lót thảm nồng nàn,..

Scroll to Top