Bài Thơ: THU VÀNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU VÀNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

THU VÀNG !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em trách anh tại sao nay hờ hững.
Để mưa buồn gió lững thững ngoài hiên.
Chiếc lá khô xào xạc rớt bên thềm.
Mưa từng hạt bờ môi mềm đắng chát.

Nhớ hôm qua trời còn tuôn nắng rát.
Mà chiều nay lác đác gọi mùa ngâu.
Nắng nhạt nhòa giận dỗi bỏ đi đâu.
Để mình em ôm mối sầu chờ đợi.

Chút tình ấy vẫn còn xa vời vợi.
Nên trong em luôn nghĩ ngợi hờn ghen.
Vẫn biết rằng vần thơ cũ thân quen.
Anh thường viết gửi kèm câu luyến ái.

Vậy sao em vẫn còn luôn hoang hoải.
Còn nghĩ suy mê mải với giận hờn.
Để gió thu đùa giỡn tóc mây vờn.
Đem mùa ngâu chập chờn chiều cuối tháng.

Chút thu vàng chiều nay sao u ám.
Mình em ngồi ….
Ảm đạm ….
Nhớ tình xa !
30/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Hài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chút thu vàng chiều nay sao u ám
Mình em ngồi…ảm đạm…nhớ tình xa

Bao yêu thương trong nhung nhớ nhạt nhòa
Em mong mãi sao cách xa vời vợi
Thu về rồi càng làm trong lòng ai hoang hoải , nỗi yêu thương khắc khoải mỗi chiều về
Bài thơ rất hay , chân thành giản dị mà yêu thương đến lạ
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Phụ nữ la vậy ma anh yêu mơi ghen . Mơi giận . Bai thơ hay lắm thi sĩ ơi . Hình đẹp .

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Nếu nói nhớ thì ngày nào cũng nhớ
Nhưng nhớ để mà nhớ thôi sao
Cứ hững hờ như mây gió sóng yêu
Mà sao vẫn còn xa vời vợi …

⚘♥️♥️⚘
Hi…hi…chúc tg kính iu mk ạ .

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bài thơ hay quá anh Hồng Giang?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Rất hay anh

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Em ngồi buồn quá chàng ơi
Tình yêu sao cứ. Vời vời. Cách xa
Lòng em cảm thấy xót xa

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ em hay

Scroll to Top