THÚ TỘI
Thơ: Mạc Phương
Đúng là em đã phải lòng
Người tình ở cõi mùa đông lạnh lùng
Duyên trời chẳng thể đi chung.
Cho nên khao khát bùng nhùng trong thơ.
Mới lần gặp đã ngẩn ngơ
Nụ cười ánh mắt sững sờ quan san.
Để rồi tâm chẳng bình an
Tủi thân nước mắt tự tràn hoen mi.
Bao lần tự hỏi muốn gì ?
Phải chăng là chút sân si "con người".
Ước ao ao ước mà thôi
Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ đồi với cây.
Ai gieo say đắm ngất ngây
Mà quên bến đợi sương vây ngàn trùng.
Kiếp này đâu được trùng phùng
Chỉ là tưởng tượng vui mừng trong mơ…
MP 17/11/2019
Ảnh internet
Ngày nào củng đọc thơ em mà lòng xao xuyến bồi hồi luyến lưu thơ em viết thật là hay
Bai thơ rất hay !
Có điều gì đó để mà tưởng tượng cũng là niềm vui trong cs mà em, cứ tưởng tượng đi?
Chị iu hay lắm chị
Lời khai – Tiếp diễn !
Nhớ ai ? Ai nhớ … Nhớ người trong mơ .
Tâm anh giông giống chiếc nơ .
Tặng cài mái tóc nàng thơ mơ màng .
Tặng người thiên nữ đảm đang .
Như hoa lan tỏa sắc thơm ngang trời .
Sơn hà , lục địa , biển khơi .
Trường Sa , Tư Chính nơi nơi mong chờ !
Nàng miền sơn cước, ở nơi xa.
Có hàng trăm người giao kết bạn.
Chàng nào làm em, mang say đắm.
Liệu có ta một chút mơ màng…
Nơi đáy lòng nàng, một chút men say…
…nàng sắp trở thành nhà thơ đại thụ ủa việt nam rồi đó… Cố gắng nhé, nhịp thơ chuẩn lắm…..
……..Chúc nàng luôn vui khỏe bình an…
…. ( ts: daklak )…..
Bài thơ rất hay và lãng mạn ảnh rất đẹp chúc em ngày chủ nhật vui vẻ an lành xinh đẹp
Hay
Bài thơ hay giàu cảm xúc lắm em…
Bài thơ rất hay và lãng mạn ảnh rất đẹp chúc em ngày chủ nhật vui vẻ an lành xinh đẹp
Rat hay
Hạnh phúc trong mơ bao giờ cũng đẹp hơn. Chúc BLT cuối tuần trọn niềm vui
…Thật là một giơc mơ yêu
Chỉ lần gặp mặt sớm chiều nhớ thương
Cứ như đang ở cung hằng
Nga ơi cuội cứ nằm mơ tháng ngày…
Thơ hay cm em
Lục bát quá tuyệt vời. Hay lắm chúc mừng tg chia sẻ bài thơ hay.
Hay quá đẹp quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Bài thơ hay và hình ảnh rất đẹp bạn ơi
Lục bát ngọt ngào, hình minh họa rất đẹp!
Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Đẹp hấp dẩn
Nhìn em ma anh thay xót xa .
Thơ hay lắm chị
Chúc em môt đêm xây tròn mông đep…
Rất hay em ơi
Bài thơ tuyệt vời giàu cảm xúc
Mến chúc chị luôn an vui nhé
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Rất tuyệt vời
Hay.
Nhẹ nhàng, ngọt ngào, cuối cùng cũng bình yên, tươi đời.
I like ít
Hay quá chị iu ah ❤️
OK