Bài Thơ: THƯ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƯ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

THƯ TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Bài thơ tình anh vừa viết hôm qua
Em có đọc hay em còn để đó
Mặc vần thơ bay vèo theo cơn gió
Phút chênh chao nhuộm đỏ giấc mơ buồn

Bài thơ tình anh viết lúc mưa tuôn
Biển giận hờn con sóng cuồn cuộn chảy
Câu với chữ dựa vào nhau run rẩy
Bờ cát dài hờn lẫy dối gian nhau

Bài thơ tình anh viết bỗng quặn đau
Con sóng dữ đục ngầu bờ biển vắng
Giọt mồ hôi cũng nhạt nhòa mặn đắng
Cánh thư hồng lẳng lặng gió bay xa

Bài thơ tình anh viết lúc phong ba
Đại dương xanh vỡ òa trong giận dữ
Ghềnh đá hứng con sóng triều mệt lử
Đêm quay cuồng con chữ chợt ngả nghiêng

Vần thơ tình giấu trọn nỗi niềm riêng
Gom góp gửi….
Điều thiêng liêng….
Theo gió !
27/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
3 years ago

Quá hay và lãng mạn

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Úi bài này!… Quá hay luôn! ?????
“Bài thơ tình anh viết bỗng quặn đau
Con sóng dữ đục ngầu bờ biển vắng

Đại dương xanh vỡ oà trong giận dữ… ”
Đọc mà hồi hộp như xem phim hành động Mỹ a ah ??? hay quá ạ!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Quay cuồng nhưng lãng mạn..

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ tình giấu trọn nỗi niềm riêng
Gom góp gửi…điều thiêng liêng…theo gió

Hỡi dấu yêu lòng anh buồn chi đó
Để vần thơ cháy đỏ mỗi chiều về
Bao yêu thương mong nhớ đợi chờ , một tình yêu sâu sắc chân thành được anh thể hiện qua những vần thơ rất nhẹ nhàng êm ái mà lắng đọng nơi con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay, hình ảnh hơi buồn nhưng rất tuyệt
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Ngày mới an lành hạnh phúc nhé chàng

Nguyễn Ngọc Sâm
Nguyễn Ngọc Sâm
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Chỉ người trong cuộc mới biết
Con sóng dữ
Đục ngầu bờ biển vắng

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

câu và chữ dựa vào nhau run rẩy…
thơ rất tình, chúc tác giả một tuần mới nhiều năng lượng .thank

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bài thơ hay quá anh Hồng Giang??

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá tg !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

?????Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Vầng thơ tình giấu trọn nổi niềm riêng .
Gom góp gửi đều thiêng liêng .. theo gió .
Thôi nha anh . Anh cứ gửi em va đọc giả đọc vầng thơ anh hay lăm anh ma giận gửi theo gió bay mất uổng vầng thơ anh lăm nhe . Thơ thi sĩ tuyệt vơi bai nao cũng hay qua luôn .tặng hoa thi sĩ hết giận nhe .

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Hồng Trang Lê
Hồng Trang Lê
3 years ago

Hay quá anh ạ

Giang Hoang
Giang Hoang
3 years ago

Em có để bay theo gió đâu em đọc rồi mà hi hi hi

Hà Anh
Hà Anh
3 years ago

Có đọc nha !

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Đọc rồi mà

Ha Nguyen
Ha Nguyen
3 years ago

E đọc rồi hay wua đi .hihi

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc chử mòn luôn rồi tg ơi

Scroll to Top