THƯ TÌNH CUỐI HOÀNG HÔN
Thơ: Phú Sĩ
Nếu em sẽ xa rời …
Nơi ấy phía chiều buông …
Thì anh có buồn không … khi hoàng hôn tắt nắng…
Hay chỉ mình em … gói mộng mơ … bước qua đời tĩnh lặng …
Nhòa nhạt sương chiều … sợi nắng chẳng còn nhau …
Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy những cuộc chơi….
Trên bến sông xưa … anh ơi … có còn ai ngóng đợi ….
Rưng rưng đò chiều … có buồn con nước nổi….
Nhớ trái bần non … con bướm xưa … có vội vã đi tìm ….
Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy lúc trời đêm ….
Có còn ai bên anh … những đêm trăng tình ái …
Điệu hò trên đê … cánh đồng mùa giáp hạt …
Giai điệu tình buồn … có ngắn lại không anh ?!
Mùa lại nối mùa … vất vưởng những mùa sang ….
Mùa thu hôm nay … có phải nhiều lá rụng …
Chẳng phải lá thu muốn rời cành xa mãi …
Có lẽ bởi vì … ta đã vội vàng … ngắt bỏ lá chưa rơi….
Nếu em phải xa rời …
Nơi ấy mãi người ơi !….
Mỗi bước vu quy … nỗi lòng em đau nhói …
Xin gửi cho anh … những mùa thu nông nỗi …
Chưa kịp ngỏ lời … yêu vội thuở xa xôi ….
Thơ hay ảnh đẹp. Tuyệt vời.
Bài thơ rất hay anh ơi
Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Cuối tuần mình chúc bạn luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng nhé
Thơ rất hay, ảnh lãng mạn lắm chị
Tuyệt
Chiều an vui nha bạn,thơ nồng nàn lắm 🙂
Lãng đãng chiều thu nồng nàn tha thiết
Ta muốn biết người đang ở nơi đâu
Mà hồn thơ phảng phất chút u sầu
Cho trái tim nhuộm màu thương nhớ !!
TÌNH KHÚC CUỐI THU
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Em như hạt nắng cuối mùa chợt tan
Mây buồn theo gió lang thang
Đồng hoang cỏ úa lỡ làng phôi pha.
Chút hương hoa lạt nhạt nhòa
Em đi mang cả sắc hoa đi rồi
Phũ phàng chi quá người ơi
Một mình anh lặng nghe trời trở đông.
Với tay níu chút hương đồng
Thuyền ai lẻ bóng bến sông đâu rồi ?
Lắng trong nỗi nhớ xa vời
Tình nồng sao vội theo người sang sông .
Bâng khuâng chiều tím mưa giông
Giọt cà fe đắng vào lòng chẳng tan
Anh ngồi rọi lửa vào than
Tại ai cơn gió muộn màng vô tâm ?
Tại ai gỗ chẳng kết trầm ?
Men nồng chẳng hóa rượu xuân hỡi người ?
Em mang hương lửa đi rồi
Thu tàn đêm lạnh bồi hồi nhớ em ? ? ?
NGUYỄN THANH RU
Em ơi!
Bài thơ tuyệt lắm PS nha!
Hay lắm
Bài thơ hay sâu lắng
Rất hay anh à
Thơ hay tuyệt em à
Thơ hay lắm,chắc rằng chẳng ai thích chữ “Nếu”.
Thơ đọc hay lắm Phú Sĩ ơi !
hay lắm ạ
Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em,,,!
Nếu em sẽ xa rời,,, ”
Lá thu rơi ngập cả cõi lòng
Đông về tuyết rơi giăng ngập lối
,,,,
Hay quá ak!
Em xa trời bỗng hoàng hôn
Em gần hương Nguyệt Quế
Em bên ta bừng hoa nở
Em bên người người Thi nhân
Thơ hay hình đẹp chúc bạn vui vẻ nhé chủ nhật
Hay lắm em
Hay quá chị yêu
Rất tuyệt vời em ơi
Thơ hay lắm nè
Thơ Phú sĩ hay lắm ,rất xúc động tâm tư nhưng nỗi buồn vẫn xâm chiếm người đọc thơ !…
Tình nồng nàn thế sao lại chơi vơi
Sao không gắn tim nhau,đi suốt cuộc đời
Sương chiều buông thì tình theo nắng nhạt
Giai điệu tình buồn làm tan nát tim nhau !…
Thơ Phú sĩ hay lắm !.Xúc động tâm tư.Nỗi buồn vẫn xâm chiềm lòng người đọc .
Tình nồng nàn thế,sao lại chơi vơi
Sao không gắn tim nhau,đi suốt cuộc đời
Sương chiều buông thì tình theo nắng nhạt
Giai điệu tình buồn làm tan nát tim nhau !…
Hay lắm
Thơ hay
Bài thơ hay quá chị ạ!
Chúc vui nha..
Hay bạn ơi !
Bài thơ hay lắm bạn..buổi trưa vui vẻ
Thơ hay quá chị iu ah
Tuyệt lắm! Xin chúc mừng tác giả!
Thơ hay quá thật tuyệt vời chúc mừng bạn nhé
Bài thơ hay quá Phú Sĩ ơi !
Em gái ơi, hay quá!