Bài Thơ: THU THAY ÁO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU THAY ÁO (Tác giả: Hồng Giang)

THU THAY ÁO
Thơ: Hồng Giang

Em đi đâu để thu vàng thay áo
Phút giao mùa huyền ảo đến ngẩn ngơ
Anh đi tìm dĩ vãng nửa vần thơ
Cung đàn cũ thờ ơ chờ nốt nhạc

Phải chăng em mùa thu này đã khác
“Con Nai vàng ngơ ngác” giữa vườn xưa
Hạt ngâu chờ ai đó đón cơn mưa
Chiều sóng sánh chút duyên thừa sót lại

Anh viết nốt bài thơ tình khắc khoải
Gửi cho đời đâu phải của riêng anh
Nét bút ngiêng nên câu chữ chòng chành
Vần viết vội mong manh đầy sương khói

Nhưng chứa đựng bao nhiêu điều mong mỏi
Tháng ngày dài anh muốn nói cùng em
Dẫu cuộc đời còn khốn khó bon chen
Bao luyến ái lấn chèn chưa bày tỏ

Bài thơ thu anh viết đành để ngỏ
Đợi ai về …..
Cơn gió …
Cũng hanh hao !

08/10/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đi thể dục thôi chứ có đi đâu he,,đang chờ nghe nói nè thôi chúc tg buổi sáng vv

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thu thay áo mới

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em đi đâu để thu vàng thay áo
Phút giao mùa huyền ảo đến ngẩn ngơ
Em đi đâu anh cũng chờ em nhé
Kẻo đông về lại cô lẻ đơn côi
Bài thơ hay quá đi thôi , ngọt ngào đi vào lòng người êm ấm
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Tối yêu thương bên gia đình chàng nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Con Nai vang ngo ngac

Scroll to Top