Bài Thơ: THỨ THA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THỨ THA (Tác giả: Tùng Trần)

THỨ THA
Thơ: Tùng Trần

Hãy tha thứ và bỏ qua tất cả
Những lỗi lầm mà người đã gây ra
Cũng như là cho chính bản thân ta
Để hận thù phôi pha vào quá khứ

Chuyện qua rồi thì cần chi lưu giữ
Cho canh dài trằn trọc với suy tư
Thế nhé ai đừng tư lự chần chừ
Bởi cuộc sống con người ta rất ngắn

Sao phải để cho bờ môi thấm mặn
Rồi tâm hồn nghe se thắt từng cơn
Hãy thứ tha quên hai chữ oán hờn
Sẽ thấy đời mình vui hơn gấp bội

Là con người ai chưa từng lầm lỗi
Cứ bình tâm mà tự hỏi với lòng
Mình đã từng có như thế hay không
Thì óan giận chất chồng đều vụt mất

Nên hai chữ thứ tha là tốt nhất
Nếu cuộc đời không muốn mất niềm vui

15/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Chuẩn lun

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
7 years ago

Tha thứ là cách trả thù khôn ngoan và thiết thực nhất!!

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Tho ban…

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Tha thứ để cho nhẹ lòng
Hơn thua rồi cũng mênh mông hận thù
Đời người như khiếp phù du
Một ngày rồi cũng như thu úa tàn!.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay lắm bạn

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

E rat thich nhung bai thơ viet luc nao cung hay tung tran☕

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Hay chàng muối uii….;)))

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Cu tha thu di de thay tam hon minh thanh than .Thu han hoai se nang ne trong tu tuong .Co ok voi con Tung Tran oi !

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Chuc th h đtvv âm áp hphu ah nh

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
7 years ago

Tuyet voi qua .. chúc Tung Tran luon binh an

Mai Quynh
Mai Quynh
7 years ago

Nhieu khi tha thu de 1 lan bi cha dap nua

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Anh Ba tuyệt vời lun …

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ buồn bạn viết rất hay . Chúc bạn luôn vui vẻ

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Scroll to Top