THU PHONG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Anh về nhặt lá thu phong
Thuở xưa em đã thay lòng bỏ rơi
Để anh ở lại bên đời
Nghe nhiều tiếc nuối chơi vơi nỗi sầu
Biết giờ em ở nơi đâu
Để thu chiếc lá đỏ ngầu nhẹ bay
Còn anh đứng ở nơi này
Rừng chiều gió thoảng lất lay trong hồn
Đứng nhìn lặng lẽ hoàng hôn
Thu phong nhẹ rớt bồn chồn nỗi đau
Bao năm tình đổi thay màu
Nhớ về kỷ niệm yêu nhau một thời
Bây giờ chiếc lá lại rơi
Ta như ôm trọn nửa đời nhớ thương
Buồn tênh chiếc lá bên đường
Cho lòng thấy chút tơ vương thuở nào.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất tuyệt vời anh à
Chúc anh luôn vui và hp nhé
Rất tuyệt vời anh trai đẹp
Chỉ cần một tấm hình, là bạn có 1 bài thơ. Ngưỡng mộ bạn lắm luôn.
Một bài thơ tình rất hay…Lời thơ nhẹ nhàng và bay bổng lắng đọng cho người đọc.
Chúc mừng anh trai ak
Hay qáu a
Thơ rất hay ạ
Hay lắm anh ơi
Chúc nuoi toi vv
Thơ hay lắm
Rất tuyệt vời TG ơi…
Hay lắm bạn nà
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ Lục Bát hay lắm anh à
Bài thơ hay, em xin chúc mừng ạ.
Hay lắm.
Hay quá bạn à!
Hay lắm em ạ
Quá hay…
Dòng thơ lục bát của sư huynh thật tuyệt
Bài thơ rất hay bạn Phạm Hùng.
Rất hay
Chúc mừng em
Rất tuyệt !
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Bài lục bát hay nè anh trai ạ
Thơ hay dạt dào cảm xúc
Hay lắm em ơi
Tình thơ lắng đọng
Chúc luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé
Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm bạn.
Hay lắm chúc mừng Hùng Phạm nha
Hay lắm anh ơi
Thơ viết tuyệt lắm TG hi
Chúc bạn
Buổi tối cuối tuần an vui hạnh phúc nhé !
Rất ngọt ngào
Ngồi buồn nhặt lá vàng hong/ Hoàng hôn tím đợi lòng mong người về.
Thanh Hùng! Chúc mừng anh từng lời thơ rất cảm xúc ạ.
Tuyệt vời anh ạ
Hay lắm iu
Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
Sinh ra trong kiếp vô thường
Ai người thấu hiểu nỗi lòng cố nhân