Bài Thơ: THU PHAI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: THU PHAI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

THU PHAI…
Thơ: Dương Bích Hạnh

Lá thu vàng theo gió cuốn bay xa
Mây hờ hững ánh trăng ngà khuất rặng
Sương bao phủ giữa màn đêm trống vắng
Bóng cô liêu nỗi thầm lặng mong chờ

Dẫu biết rằng tình chỉ đẹp trong mơ
Kết nhung nhớ dệt vần thơ gửi gắm
Lời muốn nói từ trái tim sâu thẳm
Nỗi khát khao mãi thấm đậm cõi lòng

Dõi mắt nhìn về phương ấy ngóng trông
Mong thuyền nhỏ trôi ngược dòng cập bến
Ai còn nhớ những đêm trăng hò hẹn
Nắm tay nhau sánh bước đến cuối đường

Có lẽ nào khoảng cách hóa đau thương
Chim lẻ bạn phai má hường đẫm lệ
Em đã biết yêu anh nhiều đến thế
Chẳng thể gần nhưng không thể nào xa..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.19.09.2019

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Mai
Nguyen Mai
4 years ago

Rất tuyệt em ơi

Hoanh Le Trong
Hoanh Le Trong
4 years ago

Người xưng Cà Phê Đắng. Mà làm thơ thì ngọt lịm là sao kỳ vậy ta

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
4 years ago

Có Đắng mới đúng vị Cà phê…
Buổi sáng nhâm nhi thấy thỏa thuê
Đêm về tí tách cùng vị Đắng
Cứ Cà, cứ chảy lại thấy Phê… kkk

Thanh Hong
Thanh Hong
4 years ago

Thu sắp qua ta người vẫn cách xa
Tình ngang trái lại thiết tha sâu nặng
Khác biệt nẻo đường bóng hình thiếu vắng
Yêu thương mình chỉ trao tặng vần thơ

Anh nhớ mong em mãi đợi còn chờ
Không gặp gỡ mộng bến bờ đượm thắm
Duyên khác nợ mà hiểu tin đồng cảm
Nên cứ mơ hoài ước tay nắm chặt tay

Dấu yêu ơi tình làng lỡ kiếp này
Hẹn anh nhé một ngày sau chồng vợ
Ở chốn ấy chẳng có ai cản trở
Sống yên bình hết sầu khổ nhớ mong

TH 19/09/19 góp vui cùng nàng Cà Phê Đắng lâu rồi mới được đọc lại Thơ hay da diết lắm nàng ạ

Khang Phạm
Khang Phạm
4 years ago

Một cảm thức đẹp

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Thơ rất hay em iêu

Trịnh Ngọc
Trịnh Ngọc
4 years ago

Tuyệt vời, thơ hay, hình đẹp

Dung Ngoc
Dung Ngoc
4 years ago

Cảm xúc tuyệt vời Thu Phai Em ạ
Chúc Em với tất cả yêu thương tốt đẹp như ý nha

TuBon Đố Văn Bôn
TuBon Đố Văn Bôn
4 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc quá eg ơi anh tư chúc eg đêm an vui ấm nồng hạnh phúc nhất eg nha

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

LỜI TÂM SỰ ĐÊM
Tình chúng mình sao cách trở hoài xa
Tựa bóng nguyệt xua chiều tà cuối rặng
Như cánh nhạn lạc bầy nơi đảo vắng
Dõi hoàng hôn mà trĩu nặng mong chờ

Mấy năm dài ta ôm ấp niềm mơ
Chỉ đổi lại những vần thơ gửi gắm
Nhưng hình bóng vẫn mịt mờ thăm thẳm
Khiến từng đêm đếm tủi thấm xen lòng

Biết bao mùa luôn thầm lặng đợi trông
Nơi chốn cũ thuyền quay dòng về bến
Để lời hứa hai ta từng ước hẹn
Bước cùng nhau vun vén mãi chung đường

Nhớ thật nhiều thêm nghèn nghẹn niềm thương
Rồi khóe mắt chợt thầm vương ngấn lệ
Đã tự hỏi sao mong người đến thế
Ước một lần gặp để nói lời yêu…

19.09.2019

Tiệp Trần
Tiệp Trần
4 years ago

Thu đi dài năm tháng phải không em
Ảnh đẹp thơ em quá hay thật tuyệt vời người ơi

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
4 years ago

Bài thơ hay. Nhiều cảm xúc lắm em ạ.

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay tuyệt tg à?

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Đắng Cà Phê

THU PHAI…
☕?☕

Thu ngọt ngào rồi theo gió bay xa
Đọng trên lá vương đậm đà cuối rặng
Hoàng hôn xuống len vào căn phòng vắng
Phủ trái tim người im lặng đang chờ

Bóng người cài ở trong mỗi giấc mơ
Đan cõi dạ luôn từng giờ gửi gắm
Cả nỗi nhớ ghim tâm hồn sâu thẳm
Bện hình anh mà say đắm dằm lòng

Tháng năm dài em vẫn đứng ngóng trông
Đợi phương đó thuyền trành tròng đậu bến
Lời nguyện ước đã trao nơi điểm hẹn
Siết chặt tay cùng bước vẹn con đường

Khoảng cách nào cũng kết nối yêu thương
Mặc cô lẻ đôi mắt thường nhỏ lệ
Yêu anh mãi trăm ngàn lần vẫn thế
Con tim này dẫu dâu bể chẳng xa….
Thơ Nhài Hương

Nga Duong
Nga Duong
4 years ago

tho hay hinh dep

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
4 years ago

Thơ hay nhắm nàng thơ xinh đẹp ợ
Chúc nàng ngày vui

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
4 years ago

bài thơ hay lắm bạn

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
4 years ago

Tuyệt vời quá nàng ợ

Khanh Văn
Khanh Văn
4 years ago

Buồn làm chi em nhắc chuyện hai ta
Cho nhung nhớ cứ nối dài theo nhung nhớ
Biết kiếp này không thể làm chồng vợ
Thôi em hè..ta hẹn lại kiếp sau
Tình thương yêu ta dành hết cho nhau
Ta phải giữ những gì mình đã có
Để cho khỏi đêm về trăn trở
Giọt lễ buồn không phải chảy nữa nghe em

Muot Nguyen
Muot Nguyen
4 years ago

Thơ hay

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
4 years ago

.

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Bài thơ ngọt ngào dạt dào cảm xúc bạn iu ơi! Chúc vui vẻ nhé

Sông Quê
Sông Quê
4 years ago

Bài thơ hay lắm! lâu rồi anh mới lại thấy thơ em, Cà Phê Đắng!

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Thơ hay lắm em.

Tu Nguyen
Tu Nguyen
4 years ago

Rất hay và ý nghĩa

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

B iu

Phạm Tâm Tâm
Phạm Tâm Tâm
4 years ago

Đắng Cà Phê
Thơ hay bạn hiền ơi

Binh Eckert
Binh Eckert
4 years ago

Hay quá….hay quá…⚘⚘⚘⚘⚘

Hoa Tran
Hoa Tran
4 years ago

Hay quá em ơi.Chúc em luôn vui em nhé.

Hoa Tràng An
Hoa Tràng An
4 years ago

Thật tuyệt vời em xinh

Lê Huệ
Lê Huệ
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn ui ơi
Chúc bạn đêm ngủ ngon mơ đẹp.

Rose Berg
Rose Berg
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em . ?????

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Thật ngọt ngào sâu lắng quá

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
4 years ago

Xướng hoa thật tuyệt Tg ah

Hong Nhan Truong
Hong Nhan Truong
4 years ago

Thơ hay lắm a chúc a bt vv an lành nhé

Đậu Dũng
Đậu Dũng
4 years ago

Dòng thơ mới hay ! Có ý nghĩa nhân văn !

Scroll to Top