Bài Thơ: THU PHAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: THU PHAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

THU PHAI
Thơ: Chuyên Tạ

Đông chưa về mà thu đã vội phai
Đêm lặng lẽ cứ nối dài niềm nhớ
Nửa thao thức nửa lòng luôn trăn trở
Dấu yêu ơi chàng đang ở nơi nào

Người vô tình khiến tim nhỏ chênh chao
Ghép con chữ em gửi vào đây nhé
Tâm nặng trĩu ánh trăng mờ buồn tẻ
Hẹn gặp nhau anh chẳng ghé em buồn

Thôi cũng đành tự lau giọt lệ tuôn
Nghe khắc khoải một nỗi buồn trống vắng
Thầm mơ ước cuộc sống luôn bình lặng
Mãi bên nhau chúng ta chẳng xa rời

Chia ngọt bùi san sẻ những đầy vơi
Hai tim nhỏ mãi không rời anh nhé
Đón nắng sớm nụ hôn yêu thật nhẹ
Tỏa hương tình cau khẽ quyện trầu xanh.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiều Thu
Chiều Thu
4 years ago

Hay lắm em Chuyên Ta???

Nga Lưu
Nga Lưu
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá chúc muội buổi tối vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nha

Dung Nguyên
Dung Nguyên
4 years ago

Chênh vênh hồn thổi vào thơ
Tàn thu liêu xiêu ai đợi xuân kia sẽ về
Hoàn hôn gió nhẹ sương rơi
Có duyên không phận khiến ta nát lòng
Ni non tiến dế khóc than
Dấu trong tiềm thức bóng ai suốt đời…

Trần Ngọc
Trần Ngọc
4 years ago

Bài thơ ngọt ngào, trong trẻo. Tuyệt e ơi.

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
4 years ago

Hay quá em a ̣

Khương Hùng
Khương Hùng
4 years ago

Phai chưa iu ơi

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
4 years ago

Hay lắm tg ui

Thanh Cao Văn
Thanh Cao Văn
4 years ago

Hay lắm bạn mình à.

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em ngày mới vui vẻ nhé

Hoan Hà Công
Hoan Hà Công
4 years ago

Sớm mai
Sớm mai a mở trang facebook được đọc bài thơ của Chuyên Ta ,lời thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng đầy sự sâu lắng trong tâm ,cảm ơn Chuyên Ta đã cho Anh đồng hưởng thưởng thức món ăn tinh thần ngày đầu tháng, nhắc nhở nhau luôn sống có trước có sau

Nguyễn Thanh Hiền
Nguyễn Thanh Hiền
4 years ago

Tuyệt lắm chị

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

rất hay em

Trà My
Trà My
4 years ago

Hay quá chị ơi

Minh Thư
Minh Thư
4 years ago

Tuyệt nè yêu ơi.

Triệu Minh Nhất
Triệu Minh Nhất
4 years ago

Hay lắm

Cao Phong
Cao Phong
4 years ago

Nếu một ngày em gọi điên cho anh
kể mọi chuyện chân thành hiện tại
Dù gian khổ khó khan anh không ngại
Nguyện sau này anh ở mãi bên em

Bach Thien Quang
Bach Thien Quang
4 years ago

Chuyen Ta bài thơ rất hay và ngọt ngào quá em.

Kim Duyên
Kim Duyên
4 years ago

Dịu dàng quá em iu.

Đặng Tới
Đặng Tới
4 years ago

Bài thơ hay

Ngọc Tâm Thi
Ngọc Tâm Thi
4 years ago

chúc em luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc và may mắn!

Hai Buingoc Hai
Hai Buingoc Hai
4 years ago

Lưu bút mấy câu góp vui :

Tiết trời cuối thu sương xa giá lạnh
Cái lạnh cô đơn len lách vào tim
Suốt cả đời người ta mải đi tìm
Vãn chửa có được bạn tình tri kỷ

Có ai thấu hiểu cho mình hông nhỉ
Quay đi quay lại vẫn chỉ số không
Bạn tôi thì đã có được con bồng
Còn đây một giường phần kia còn trống

Bực mình trống tay vào hông chửi đổng
Bà nguyện ông tơ sao sống bất công
Để tình tôi nỡ sao chẳng mầu hồng
Thênh thang ở lại phòng không một bóng…

Duyên Hoang
Duyên Hoang
4 years ago

Nàng iu
cảnh đẹp thơ hay lắm na

Luýt Vũ
Luýt Vũ
4 years ago

Hay quá nàng

Bạc Râu
Bạc Râu
4 years ago

Thơ hay quá

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
4 years ago

Thơ rất tuyệt vời

Giọt Đắng
Giọt Đắng
4 years ago

Hay thiệt á nàng ới

Thanh Trần
Thanh Trần
4 years ago

Hay tuyệt em ơi

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
4 years ago

Hay quá em

Minh Nguyen
Minh Nguyen
4 years ago

Tình thơ rất tuyệt Chuyen Ta
Chúc mừng em!

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
4 years ago

Ngọt ngào lắm luôn
Đọc thơ mà như nhìn thấy tâm hồn kẻ đang yêu ý

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Rất hay nha

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
4 years ago

Cho nhà anh xin ít đường nhá mợ

Người Xưa Cũ
Người Xưa Cũ
4 years ago

Thơ hay tuyệt
Thân tặng tác giả

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
4 years ago

Hay lắm Chuyen Ta

Chàng Ngốc
Chàng Ngốc
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị gái ạ

Scroll to Top