Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Mami Vam)

THU NHỚ
Thơ: Mami Vam

Lá vàng kia khẽ chuyển mình trong gió
Cơn mưa chiều nặng hạt đã dần rơi
Lắng trong tôi bao nỗi nhớ chơi vơi
Ngồi lặng ngắm mưa rơi bên thềm cửa.

Anh ra đi không trở về đây nữa
Lối cũ buồn chờ đợi bước chân qua
Vẫn cà phê tí tách giọt em pha
Vẫn góc phố thân quen ngày xưa đó.

Lời ước hẹn ngày nao còn bỏ ngỏ
Tình thắm nồng phút chốc đã cạn vơi
Để trong tôi bao hụt hẫng nữa vời
Thu đến, Thu đi lòng vẫn luôn chờ đợi!

Tôi thầm mong vào một mùa Thu tới
Được bên nhau, được má tựa môi kề
Được hòa mình trong say đắm đê mê
Được hạnh phúc tay trong tay dạo bước.

Nhớ thì ước chứ làm sao có được
Anh bây giờ đã là của người ta
Nghĩ tới đây lòng lại thấy xót xa
Mưa đã tạnh sao lệ lòng rơi mãi !!

__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
7 years ago

Hay quá

Qui Tra
Qui Tra
7 years ago

Hay quá con.

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
7 years ago

Good morning fried

Dung Chu
Dung Chu
7 years ago

Hay va day cam xuc. Hinh co nay luc nao cung xinh dep nhung doi mat hoi buon.

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho em viết hay lam nha

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Hay va cam xuc thang hoa

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
7 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Chí Hướng
Nguyễn Chí Hướng
7 years ago

Hãy mở cánh cửa …..và quên quên khi duyên đã hết .nếu không chính em tự làm mình tổn thương..

Nguyễn Chí Hướng
Nguyễn Chí Hướng
7 years ago

Thu đến thu đi,thu lại đến.
Thu về thu đến thu lại đi.
Cuộc đời nào biết ai tri kỷ.
Chung thủy bên mình bóng hình ai..( được rồi mất chấp nhận thoi đời mà em)

Tôn Trang Huỳnh
Tôn Trang Huỳnh
7 years ago

Thật hay, thật cảm xúc!

Sunny Huynh
Sunny Huynh
7 years ago

Ngày mới đầu tuần vui vẻ happy Em nhé Mamy Vam( C D) ??

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
6 years ago

Con tôi cứ mải bám mình
Đuổi hình bắt bóng trong tình chơi vơi
Liệu chừng kẻo lại tơi bời
Giọt mưa tan tác ướt người đã qua….

Scroll to Top