___ THU NHỚ
Thơ: Lê Hoàng
Ngày thật dài… khi nỗi nhớ dâng cao
Con tim nhỏ xuyến xao từng kỷ niệm
Thu lặng lẽ bao mùa ta tìm kiếm
Một vòng tay trìu mến… bước ai cùng !
Nhặt lá vàng rơi ngõ vắng mông lung
Hồn thấp thỏm giữa không gian tĩnh mịch
Chân cứ bước … cõi lòng sao vô định
Nắng loang buồn nghe lạnh lẽo con tim
Hình bóng nàng thả gót nhẹ êm êm
Thu quyến luyến chân mềm đi qua phố
Tìm bất chợt chút dư âm ngày đó
Môi em cười hoa cỏ thoáng ngẩn ngơ
Tôi tặng nàng chiếc nón lá bài thơ
Lời thương nhớ giấu mờ trong nón ấy
Chắc có lẽ cuộc đời kia đưa đẩy
Bước thời gian nhặt lấy những u buồn
Có đôi lần thầm nghĩ sẽ vùi chôn
Nhưng không thể buộc hồn kia khỏi nhớ
Thôi cứ mặc con tim hồng than thở
Ta với nàng một thuở chẳng hề phai
Rồi mai này ..lối cũ sẽ cho ai ?
Thấy đôi trẻ kề vai đang hạnh phúc
Con đường nhỏ xuyến xao đôi mắt ngọc
Thu cứ về ta học cách làm quen .
Lê Hoàng 25/8/18
Hay ạ
Đệ
Hay
Cứ ngọt ngào thế này sao chịu nổi nhỉ
Bài thơ hay quá anh trai ạ chào thứ 7 thú vị yt luôn vui nhiều nhé anh
Mùa Thu qua bài thơ em viết hay quá
Tho hay lam ạnh
Bữa nào hun rảnh dậy lại cho mụi nha
Rất hay
.
Chúc mừng thơ quá hay!
Thơ hay lắm a
Bài hay coá
thơ ban thật hay và chuyền cảm..thật đáng yêu..
Thơ hay ảnh đep Lê Hoàng