Bài Thơ: THU MUỐN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU MUỐN (Tác giả: Hồng Giang)

THU MUỐN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn gói chút nhạt nhòa cuối hạ
Để thu về không nghiêng ngả hanh hao
Anh muốn em trọn vẹn giấc chiêm bao
Để mãi mãi ngọt ngào như thu cũ

Anh muốn gửi về em lời nhắn nhủ
Ru cho em giấc ngủ mãi êm đềm
Anh muốn hôn lên suối tóc mượt mềm
Lên bờ môi say mềm như mật ngọt

Để hằng đêm lời ai kia thẽ thọt
Nắng thu vàng từng giọt vẫn long lanh
Anh muốn mình là cơn gió mong manh
Ve vuốt bờ vai tròng trành nhung nhớ

Để bên em từng nụ cười hơi thở
Cho em quên bao gian khổ dòng đời
Cho đêm về em tròn giấc nghỉ ngơi
Cho niềm vui rạng ngời trên ánh mắt

Thu sang rồi anh kiếm tìm góp nhặt
Gửi về em….
Se sắt ….
Nỗi niềm riêng !
21/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ hay quá Hg ơi

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Sao mà hay thế nhỉ

Phương Thúy
Phương Thúy
3 years ago

Hay lắm Hồng Giang ơi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

❤❤❤

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Gửi thôi chú

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Thu sang rồi anh kiếm tìm góp nhặt
Gửi về em…se sắt…nỗi niềm riêng

Tình yêu anh ôi sao rất thiêng liêng
Như lời ru của mẹ hiền êm ấm
Da diết ngọt ngào mà dâng trào cảm súc
Đọc thơ rồi cứ ngỡ mình trong đó , súc động nghẹn lòng
Chúc mừng Hồng Giang Và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , nhẹ nhàng mà sâu lắng
Đêm bình yên nhé chàng

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ngọt ngào quá chàng thơ tình Hồng Giang

Mùa Thu Trái Tim
Mùa Thu Trái Tim
3 years ago

Hay

Scroll to Top