Bài Thơ: THU KỶ NIỆM (Tác giả: Lê Hoàng)

___ THU KỶ NIỆM ____
Thơ: Lê Hoàng

Thu hờ hững lướt qua vòm lá
Bao lâu rồi… mình đã quen nhau ?
Cứ như mới đó hôm nào
Tình ta thắm đẹp ngọt ngào chưa phai

Qua lối cũ … gót hài lưu luyến
Chút lạ quen thương mến đong đầy
Bầu trời ủ rủ vờn mây
Ôi! Từng kỷ niệm… vui vầy còn đâu

Gom ký ức một bầu tâm sự
Biết nói gì hay cứ lặng thinh
Đường xa cách trở duyên mình
Anh mong hạnh phúc chân thành bên em

Cười vui vẻ ! Êm đềm giấc mộng
Buồn làm gì… cuộc sống sa cơ
Dẫu chăng nhoi nhói tim khờ
Tình yêu anh mãi … là bờ bến yên

Anh giấu kỷ mắt huyền yêu dấu
Giữ dáng ngoan , hiền hậu trong lòng
Thu này, bao nỗi hằng mong
Yêu mãi nụ hồng loạn nhịp con tim
Lê Hoàng 20/9/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Hay quá anh ơi !

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Đệ

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay hình đẹp ạ

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ hay
Kỷ niệm đẹp bạn hen

Christy Tran
Christy Tran
5 years ago

Hay lắm anh nè

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Ôi sao mà hay đến thế

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Lời thơ ngọt mang đầy cảm xúc
Đi vào lòng thúc dục đắm say
Buồng tim nhịp thở tràn đầy
Như tình dậy sóng tựa mây phủ trời

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Tuyệt vời !
Chúc em iu bình yên hạnh phúc nha !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Thơ hay tuyệt ảnh rất đẹp anh trai ah em chúc anh thứ 6 ngọt ngào yt luôn vui hp

Scroll to Top