Bài Thơ: THU HẸN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU HẸN (Tác giả: Hồng Giang)

THU HẸN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh hẹn em một ngày thu tháng chín.
Chút nắng vàng cũng bịn rịn nhớ mong.
Ngồi bên nhau sao lại thấy mủi lòng.
Phút xao xuyến trong chờ trông vời vợi.

Em yêu hỡi xin em đừng nghĩ ngợi.
Bởi đôi ta đã chờ đợi bao ngày.
Tình chúng mình qua trắc trở đắng cay.
Sẽ bừng sáng thêm những ngày nắng ấm.

Trời thủ đô hoa sữa vàng lấm tấm.
Mình nhìn nhau đôi mắt ngấn lệ vương.
Lá vàng rơi xào xạc kín cung đường
Thương ánh mắt bờ môi hường mong nhớ.

Cuối thu rồi hỏi ai còn bỡ ngỡ
Chờ trông nhau trong dang dở tình xa
Làm nắng thu cũng vương vấn nhạt nhòa.
Gom nỗi nhớ vỡ òa trong hạnh phúc.

Có phải chăng giữa dòng đời trong đục.
Vẫn rực hồng ….
Vì những lúc…
Chờ mong !
20/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ thu hẹn thật tuyệt vời ngọt ngào da diết . Anh hẹn em một ngày thu tháng chín . Chút nắng vàng cũng bịn rịn nhớ mong . Ngồi bên nhau sao lại thấy mủi lòng . Phút xao xuyến trong chờ trông vời vợi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ngọt ngào da diết quá

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có phải chăng giữa dòng đời trong đục
Vẫn rực hồng…vì những lúc…chờ mong
Đúng vậy anh…chờ mong nhau là lúc trái tim hồng thắp lửa
Bao yêu thương chan chứa đầy vơi
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng và cảm ơn nhiều lắm Hồng Giang
Đêm bình yên ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Anh cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…kkkk

Nguyen Ngoc My Van
Nguyen Ngoc My Van
3 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc. Cảm ơn tác giả.

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn ui.

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ rất hay anh

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh

Scroll to Top