Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi Hà Nội thu bâng khuâng nỗi nhớ
Cúc vàng lay bỡ ngỡ gió sang mùa
Chày Yên Thái rộn ràng tiếng nhịp khua
Sóng Hồ Tây nắng đùa lên mắt biếc

Năm cửa ô sao thân thương da diết
Nét huyền thiêng còn viết mãi trong thơ
Hùng khí xưa vẫn chói lọi màu cờ
Mặc thời gian xô nghiêng trên mái phố

Ta bước đi giữa lòng Hà nội phố
Căng buồm ngực đón gió sớm heo may
Nghe trong tim những rạo rực đắm say
Hồn phơi phới ngất ngây trong nắng mới

Đây Hồ Gươm mặt biếc xanh rời rợi
Lối ven hồ vẫn đợi bước chân ai
Nụ hồng xinh e ấp tóc mây cài
Bóng Tháp Rùa nghiêng dài qua năm tháng

Kìa Hàng Đào tà áo dài duyên dáng
Vương môi ai khe khẽ áng mây hồng
Dòng rộn rã xuôi ngược phố Hàng Bông
Màu nắng tỏa đong đầy thêm nỗi nhớ

Ta nhớ em nhớ trên từng góc phố
Kỷ niệm xưa sóng vỗ vẫn dâng trào
Từng hàng cây lối ngõ vẫn nôn nao
Đưa chân bước cồn cào về ký ức

Hà nội ơi trong tim ta nao nức
Chẳng khi nào không thao thức nhớ em
Làm sao quên mùa lá rụng bên thềm
Những con đường dịu êm bàn chân bước

Nắng vàng thu dệt ươm bao điều ước
Mái rêu phong chim tước hót véo von
Đàn trẻ thơ ríu rít tiếng cười giòn
Ta nồng nàn môi son Hà nội phố.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Tuyến
Kim Tuyến
7 years ago

Muôn bài thơ, ca từ… về Hà nội
Về mùa thu về hoa sữa nồng say. ..
E biết ko. trong hương năng sớm nay
Mùi hương cốm.. lừng bay trong phố nhỏ
Anhớ e về một Hà nội cổ
Vẫn ko quên ai… dáng liễu rủ măt hồ
Vẫn ngóng chờ e khi gío giao mùa
Hà nội thu và e.. xanh mỉèn nhớ.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Chỉ một từ : hay !

Hà Hồng Hương
Hà Hồng Hương
7 years ago

Rat hay

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
7 years ago

Chúc mừng Ng Hưng có một bức tranh đẹp khái quát về Hà Nội phố…!

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Loi tho hay qua tac gia oi!

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng a nha

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

hình đẹp thơ hay lắm bạn ơi

Ha Nguyet
Ha Nguyet
7 years ago

Rất tuyệt ạ!

Diệu Hoà
Diệu Hoà
7 years ago

hay quá

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
7 years ago

Rất hay

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
7 years ago

Rất tuyệt vời cho ?

Bằng Lăng
Bằng Lăng
7 years ago

Hay quá ạ !

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

BN mượt mà luôn

Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Lan Hương
7 years ago

Iêm like đc k a Nguyễn Hưng.

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
7 years ago

Thơ hay wa b ơj
Hà nôj ơj trog tjm ta nao nưc
Chăg khj nao khôg thao thưc nhơ em

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Cám ơn Pha Lê Tím ghé thơ

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
7 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc hình đẹp thơ mộng đó bạn…

Thái Hòa
Thái Hòa
7 years ago

hay lắm

Thái Hòa
Thái Hòa
7 years ago

hay lắm

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Thơ rất hay bạn ơi! Đọc thơ bạn hay cảm xúc quá làm tôi nhớ HN lâu lắm rồi không ra thăm lại HN. Chúc bạn ngày mới an lành.

Đào Thị Minh
Đào Thị Minh
7 years ago

hà nội đẹp ơi

Tây Hồ
Tây Hồ
7 years ago

Tuyệt vời, bạn là một trong những người yêu Hà Nội nhất !!!!!

Diep Dang Bich
Diep Dang Bich
7 years ago

Cảm ơn tác giả đã cho mọi người thấy tâm trạng của mình về mùa thu hà nội. Tặng tg… yêu

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top