THU ĐÃ VỀ CHƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em à thu đã về chưa
Mà sao cơn gió cũng vừa nghiêng chao
Vắng đi những trận mưa rào
Chỉ còn rỉ rả nghe nao nao lòng
Gió nào lướt nhẹ bên song
Từng cơn thoáng mát mà lòng buồn thiu
Tà dương le lói từng chiều
Sương mờ giăng ảnh liêu xiêu mây trời
Nhẹ nhàng từng chiếc lá rơi
Mênh mang một nỗi rối bời trong ta
Heo may cứ thổi la đà
Chiều vàng lơi lả bao la cánh cò
Trong lòng ôm mối sầu lo
Lênh đênh nước bạc con đò lặng trôi
Dòng xuôi gió ngược liên hồi
Lượn tròn cuộn xoáy đơn côi vật vờ
Mà lòng muốn dệt ý thơ
Câu thương câu đợi câu chờ với trông
Để cho nỗi nhớ bềnh bồng
Mưa buồn cho cảnh mênh mông hững hờ
Thu về cho nắng ngủ mơ
Hoàng hôn khẽ lướt lượn lờ trong đêm.
Tp. HCM 2018
P T H
Lục bát hay lắm anh ơi
Rất hay bạn à
Chúc mừng em voi bai thơ hay
Hay lắm em ạ
Thơ hay hình đẹp quá anh trai
Mềm mại ý thơ lắm bạn ơi
Hay lắm bạn nà
Mà lòng muốn dệt ý thơ
Câu thương câu đợi câu chờ với trông
Để cho nỗi nhớ bềnh bồng
Mưa buồn cho cảnh mênh mông hững hờ
Thu về cho nắng ngủ mơ
Hoàng hôn khẽ lướt lượn lờ trong đêm.
Ui bài thơ hay quá anh chúc buổi chiều tốt lành, nhiều niềm vui nhé !
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Thơ hay anh
Thơ hay lắm
Hỏi hạ rằng thu sắp về chưa
Sao lòng thấp thỏm muốn sang mùa
Để nhìn thấy rừng cây thay lá
Để thấy lòng ta bớt nỗi mộng mơ
Mượt mà lắm ah
Rất hay tuyệt vời e ơi
Lục Bát mượt mà lắm anh ơi
Hay quá
Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm. Buổi tối nhiều niềm vui bạn nhé
Thơ hay hình lại đẹp quá tuyệt em à
Thơ rất hay sư huynh ơi
Hoàn hảo quá bạn à!
Tuyệt vời
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Thu đang về đó anh
Thơ hay tuyệt vời
Thơ hay chúc mừng
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi tối vv ak
Bài thơ mùa Thu rất hay em à
Bài thơ hay quá bạn . Chúc buổi sáng vui nhé
Rất hay,, thu đã về lời thơ lãng mạn ,,chúc mừng bạn Nhìu
Thơ hay cảnh đẹp bạn ơi
Thơ hay em trai