Bài Thơ: THU CHẾT TRONG LÒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU CHẾT TRONG LÒNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thu xưa lá vàng rơi
Ta bên đời vui vẻ
Thu nay buồn lặng lẽ
Lá úa nhuộm đất trời

Cô đơn đứng bên đời
Thu chơi vơi nỗi nhớ
Khi kẻ đi người ở
Thu này buồn thu ơi

Ta không nói lên lời
Một thời thu lãng mạn
Xung quanh là bè bạn
Thu có em bên mình

Rạng rỡ nụ cười xinh
Thu hữu tình nồng ấm
Tình đôi ta sâu đậm
Hai đứa mình một đôi

Thu nay em đi rồi
Mây bay trời màu xám
Mùa thu sao ảm đạm
U ám rồi mưa ngâu

Chỉ còn lại nỗi sầu
Thu ngày xưa đâu nhỉ
Ta đi tìm tri kỉ
Của một thời thu xưa

Có ngọn gió đong đưa
Vờn quanh làn tóc rối
Thu nay giờ thay đổi
Gió thổi tóc xác xơ

Có một người bơ vơ
Thu bây giờ mỏi mệt
Rồi một ngày thu chết
Trong lòng ta thu xưa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/10/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van

Bài Thơ: THU CHẾT TRONG LÒNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Hay lam a. Tâm trang!

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Tâm trạng quá a . Em chúc a buổi tối vui vẻ , bình an nha

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
8 years ago

Thu đi cây trút lá
Như giọt buồn châu sa
Người đã mang nỗi nhớ
Sau bao năm cách trở
Đâu có ngờ thu nay
Sầu rơi lá vàng bay
Ở nơi này héo hắt
Ta lại đưa tay nhặt
Trước mặt chiếc lá rơi
Lòng ta buồn vời vợi
Hỏi ta đợi ai đây
Đợi người từng phút giây
Chợt ngất ngây mừng đón
Bù đắp những mỏi mòn
Nơi Sài Gòn ngóng đợi
Những nỡi buồn dịu vợi
Chơi vơi giữa trời xanh
Giờ em đã có anh
Nỡi buồn đành đi mất
Tình chúng mình chân thật
Không thể mất đâu em
Lá thu đâu có thèm
Làm em buồn ủ rũ
Vi tình anh ấp ủ
Đuổi nỡi buồn thu đi.
Huan Nguyen Dinh

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Hay
Mà tâm trạng vậy
Nghe mà thanh thanh
Thỏ thẻ yến oanh
Tâm trạng tâm trạng
Nỗi buồn tan mau

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Mùa thu kg chỉ là nguồn cảm hứng, đề tài cho các nhà thơ sáng tác,mà mùa thu còn là mùa chia tay của nhiều mối tình.có lẻ bạn có nhiều kỉ niệm ở mùa này nhỉ!Bài thơ rất hay nhưng đầy tâm trạng!

Hoa Nguyen Xuan
Hoa Nguyen Xuan
7 years ago

Thơ hay lắm nhà thơ Huân Huan Nguyen Dinh – nhà thơ có tốc độ st thơ: bài thơ/ ngày . Huân xem biên tập theo chủ đề, tuyển tập vả phối hợp cùng nhạc sĩ phổ nhạc cho một số bài thơ thành bài hát thì tuyệt lắm!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn anh đã đồng cảm. Chúc anh buổi chiều chủ nhật an lành.

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
7 years ago

Rất hay anh ạ

Scroll to Top