Bài Thơ: THU BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THU BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

THU BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Buồn không anh trên lối về quạnh vắng
Lá thu vàng rơi trong nắng hanh hao
Vương dấu chân ta chung bước thuở nào
Tay trong tay tình dạt dào thu ấy

Buồn không anh trên lối về sóng dậy
Kỷ niệm còn anh có thấy trong em
Không bên anh chung lối em vẫn tìm
Dẫu có muộn nhưng tim em vẫn nhớ

Buồn không anh nghe tiếng lòng nức nở
Từ thẳm sâu khi dang dở nhịp cầu
Bao thu rồi nhưng lòng mãi mưa ngâu
Đáy hồ thu quầng sâu còn vương đọng

Buồn lắm anh trên lối về không bóng
Xác lá vàng xao động bước chân anh
Bao giọt thương bấy nhiêu lá xa cành
Anh có hay? Nhưng thôi đành anh nhé!
HL

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Hay quá em gái. Thật tuyệt vời

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Rất hay em yêu

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lắm hoàng lan

Ngọc Bùi
Ngọc Bùi
5 years ago

Em có nghe lá thu rơi nhè nhẹ
Con đường quen anh lặng lẽ bước đi
Gió miên man lòng nghĩ suy chìm đắm
Chân bước đều tựa vực thẳm bên đường

Xa nhau rồi em còn thương không vậy
Câu thơ buồn che đậy tận lòng đau
Chiều buông vạt nắng sắc thu đang tới
Đường đi phía trước chơi vơi mình anh

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay mà buồn thiệt chị iu

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Thơ buồn mãi thôi. Mà hay lắm em.

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Thơ hay Chị oi
Ảnh đẹp lại thấy buồn
Chúc chị đêm ngủ ngon mộng đẹp nhé chị gái

Giao Đình
Giao Đình
5 years ago

Buồn lém luôn người ơi
Hay lém luôn người ơi

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Tuyệtttttt vời lắm em à

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Em giờ phiêu bạc xa phương. Để anh mòn mỏi,dặm trường tìm em. Nổi lòng gôm hạt sương đêm. Kết thành chuỗi nhớ,từng đêm nghẹn ngào.

Nhớ bờ môi ấm ta trao. Nồng nàn ngây ngất,bây vào giấc mơ. Thầm yêu hoài nhớ mong chờ. Dìu nhau về bến,mộng mơ duyên tình.

Thời gian trôi mãi lặng thinh. Lệ sầu ngăn cách,đôi mình chia xa. Tình anh biển rộng bao la. Tình em như sóng,thiết tha phiêu bồng.

Em ơi khúc nhạc tơ lòng. Từng đêm anh vẫn,mỏi mong em về. Giọt buồn giọt nhớ tái tê. Bởi thương giữ trọn,lời thề không nguôi…

Lệ Đá Xanh
Lệ Đá Xanh
5 years ago

thơ hay , ạnh đẹp wa Đặng Nguyệt Hằng

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
5 years ago

Chuyện tình không đoạn kết

Mộc Lan
Mộc Lan
5 years ago

Hay và xúc động lắm em à, chúc em ngày mới an lành nhé.

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Anh sẽ về khi thu vàng lối nhỏ
Dìu em đi xào xạc dưới chân qua
Làn heo may nhè nhẹ khẽ lay tà
Áo em xanh khoe cùng mây trắng quá

Tiếng thu reo đôi nhịp tim rộn rã
Mình đã xa bao tháng bao ngày
Mắt em ướt trong niềm vui hội ngộ
Trời mùa thu quyến rủ đắm say

Con đường chiều vui gió lá me bay
Trên tóc em thu tỏa hương ngan ngát
Không còn cách nhau nửa vòng quả đất
Hai nửa Thu ghép lại tròn đầy

Anh sẽ về em ơi hãy đợi
Đừng để sầu lên mắt mi cay
Thu đã về mùa yêu thương xum họp
Anh sẽ về ấm mãi một vòng tay.

Phuc Tran
Phuc Tran
5 years ago

Sao thơ của em man mác buồn ???

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

THU VẮNG…THU

Mỗi độ thu về mây trắng bay
Nỗi nhớ niềm thương chất cao đầy
Làm sao quên được mùa thu ấy
Trăng trải đường hoa tay trong tay

Lối mộng cùng nhau dệt ước mơ
Bên nhau trọn kiếp thỏa mong chờ
Hoa lòng nở thắm màu rực rỡ
Tiếng lòng rộn rã khúc thu mơ

Đôi ngã đường chia hai lối thu
Cách ngăn hai phía đẫm sương mù
Cung đàn năm cũ tơ loang phím
Lạc lối đường về thu vắng…thu.

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Bài thơ hay mang nhiều cảm xúc

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay lăm em

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ah

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

THơ hay lắm mà cũng buồn nhiều lắm Em ơi…

Lê Đằng
Lê Đằng
5 years ago

Anh vẫn biết giữa thu vàng lặng lẽ
Chiếc lá nào rớt nhẹ xuống lòng ai
Em chờ anh giữa chiều nắng thu phai
Sương xuống lạnh áo mặc thêm em nhé

Lê Trường
Lê Trường
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi.

Vương Thiên Đế
Vương Thiên Đế
5 years ago

Tuyệt quá người

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Giọt thu rơi mang nặng nỗi niềm
Đường xa cách người đi kẻ ở
Khoảng trống lòng chất đầy nỗi nhớ
Gom lá vàng tính nợ tình nhau
(Cảm tác)
Thơ cháu hay lắm

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Em buồn anh cũng có gì vui đâu

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Hay lắm pé

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt lắm chị ..

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Buồn lắm em ơi em..

Hàn Thiên
Hàn Thiên
5 years ago

Hay lắm bạn

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

Hay lắm e ơi

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Buồn lắm em

Ngọc Khoa
Ngọc Khoa
5 years ago

Từ ngữ đưa vào thơ hay lắm em.

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

Rất hay HL ạ

Scroll to Top