Bài Thơ: THỨ BẢY VÙNG CAO……….. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THỨ BẢY VÙNG CAO……….. (Tác giả: Mạc Phương)

THỨ BẢY VÙNG CAO………..
Thơ: Mạc Phương

Sáng thứ bảy… vùng cao mây nhè nhẹ.
Thả gót mềm thong thả lướt đi qua.
Thấp thoáng trong sương hình bóng đã xa.
Người nơi ấy có mong gì không nhỉ ?

Tiếng rộn ràng theo bước chân ngựa hí.
Là tình yêu đôi lứa đẹp mặn mà.
Tay trong tay đang cười vui lơi lả.
Đến chợ phiên mang sắc áo đủ màu.

Ở nơi xa anh thức tận canh thâu.
Chắc giờ này,vẫn đang say giấc mộng.
Anh nhớ không những tình cảm ấm nồng.
Của cô gái vùng cao luôn chờ đợi.

Dẫu rất xa nỗi nhớ anh vời vợi.
Vẫn một lòng chỉ yêu mãi anh thôi !
Đông đã qua vẫn nhợt nhạt màu môi.
Nắng xuân về sao chẳng hồng đôi má.

Nỗi niềm yêu … với em là tất cả.
Ngày cuối tuần…sao tim luôn thổn thức.
Ánh lửa tình cứ cháy hoài rừng rực
Đợi anh về…cho cuộc sống nở hoa.

( PH 09/01/2016 )
Ảnh : ST

Bài Thơ: THỨ BẢY VÙNG CAO……….. (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Tình iu của cô gái vùng cao sao ma ngọt ngào đến thê high hay lam cuối tuân VV nhe ban iu

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào , cuối tuần thật vui như chợ phiên chị nhé. Hi

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

tình yêu đôi lứa của cô gái vùng cao qua lời thơ của chị hay quá chị iu.hình minh hoạ thật đẹp !

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Chân em đi, rừng nhiều đường lắm lối
Này người ơi, em xin chọn lối này -em xin chọn lối này cơ…!
Thương em cô gái vung cao
Mùa đông gió rét lọt vào thấu da
Ánh lửa sàn bập bùng em đốt
Má ửng hồng trong cái năńg mùa đông
Ở đây anh vẫn ngóng trông
Chờ mùa xuân đến cho mình gặp nhau

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Con gái bản nào vùng cao mà xinh đẹp thế em nhìn rất đáng yêu Phượng Hồng

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Chúc bạn cuối tuần vui nhé

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay lam ban tinh yeu that nong am.Hinh dep.
Chuc ban

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

Ty.cua co ngaj vung cao long nan,
tho hay,
hinh dep,
lam PH iu,chuc buoj sang cuoj tuan vv,hp.!

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Thứ bảy vui nha em yêu

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Cảm xúc lăm bạn ơi…!!

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tuyet lamPH

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Chị gái ơi e nghe tả thôi đã muốn đến vùng cao thêm lần nữa rùi. Hì…

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Thứ bảy máu chẩy về tim …. Hjhj Phượng Hồng !
Anh hẹn gặp em buổi chợ phiên
Trao gửi yêu thương đã mấy mùa
Khèn ai réo dắt đang mời gọi
Xuân về hương ngát rượu nồng say !

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Bài thơ hay quá…

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Thơ hay,,người đẹp,hihi,,cảm ơn bạn nhiều,,,,,,

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Đã bao lâu tiếng khèn Anh réo rắt
Hút hồn Em để nhớ đến nôn nao
Quả còn kia ở buổi chợ năm nào
Sao rơi trúng làm tim Em tan nát…
Xuân đã về trên các bản vùng cao
Nụ đào xuân đã hé nở gọi mời
Phiên chợ sớm..về đi Anh nhớ nhé..
-Thật hay với tâm sự của cô gái vùng cao qua thơ Phượng Hồng . Vui nhiều những ngày cuối tuần nhé Phượng Hồng .

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

Tình iu của cô gái vùng cao thật ngọt ngào và say đảm c nhỉ? chúc c iu cuối tuần vv.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho de tg lamPH..ch b cui t co that nhiu nim vui nhe.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu hay lắm thứ 7 ngập tràn yêu thương nhé!

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

tuyệt vời chị iu

Công Nguyễn
Công Nguyễn
8 years ago

Hay lắm lắm Vân Nguyễn ơi….

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

người tông dật, có cái lòng trong trắng

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay nhé ! Chúc em tối thứ bảy vui vẻ !

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

Nhe nhẹ bay ,…nhiều tà áo …các nàng tiên oi .ỏ lại trần gian đi .

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Chợ quê bạn rất vui.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Quá tuyệt vời,trữ tình lắm nhé !
Chúc Phượng Hồng chủ nhật đầy yêu thương.

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Co phai que Phuong Hong khong ? Dep lam
Tuyet voi qua di

Anh Tuan
Anh Tuan
8 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Hoè Phạm
Hoè Phạm
8 years ago

Đọc bài thơ nào cũng hay

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Người dân tộc làm thơ hay vậy

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

Hay Qúa !

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em toi cuoi tuan chuc em v ve an lanh dam am va hp

Scroll to Top