Bài Thơ: THỨ BẢY PHỐ BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THỨ BẢY PHỐ BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

THỨ BẢY PHỐ BUỒN
Thơ: Phú Sĩ

Ta thả nhịp lòng vào thứ bảy không em
Ngồi lặng nhìn người đếm giọt cà phê đắng
Thành phố lên đèn hắt hiu buồn quán vắng
Gửi một nỗi sầu vào ánh mắt chơi vơi

Em đã xa rồi trên lối rẽ ngược xuôi
Còn đó bên đời nụ hôn rơi vội vã
Nhân gian hữu tình giờ bỗng nên xa lạ
Nơi ấy ấm nồng em có thấy nhớ ta

Có phải không em lời bài hát xót xa
Thành phố nào buồn nơi chúng mình bước mỏi
Quyện gốc thông già thẩn thờ chiều sương khói
Giờ chẳng còn em sỏi đá cũng muộn phiền

Ta trở thành người lạc lỏng chốn nhân duyên
Nỗi nhớ đong đầy nỗi cô đơn ngọt lịm
Một nửa rời xa yêu thương nhòa sắc tím
Hoàng hôn lại về có tìm được ngày xưa

Và thứ bảy buồn ai đó đã về chưa !?
Hay chỉ mình ta ngắm niềm vui kẻ khác
Đâu đó vẳng nghe lời bài ca man mác
Thành phố nào buồn em có nhớ không em!

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Anh nào buồn đúng tâm trạng, đọc bài thơ của chị Bảy đây chắc nhảy sông quá. Bài thơ hay lắm PXP

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc em buổi chiều cuối tuần thật vui nha.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Hay lắm em PS…

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Bình An
Bình An
6 years ago

Bài thơ hay quá PS ơi.

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

林水添
林水添
6 years ago

晚安

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay tuyệt em

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay
Chúc PS ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc …

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
6 years ago

Phú Sĩ
Bài thơ hay, nhiều tâm trạng .nhưng mỗi cuộc tình đều ngang trái khác nhau….

Chưa chung bước chẳng một lần gặp gỡ
Chuyện chúng mình sao bở ngở đắng cay
Bởi ai kia cứ lừa lọc đắn đo
Không chung bước đành hai đường xa cách

Đừng nuối tiếc người ơi đừng nuối tiếc
Đùng hỏi rằng sao không biết em đâu
Không sum hợp thì âu là duyên số
Giờ xa rồi ta hãy cố mà quên ……

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm nha e

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rât hay bài thơ em ạ .

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & dạt dào cảm xúc !

Chu Hoa
Chu Hoa
6 years ago

Tho hay anh đep tuyêt vöi

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ hay lắm em… Buổi tối vvhp em nhé!

Hoang Vu
Hoang Vu
6 years ago

PHỐ CHIỀU THỨ BẢY…

Thứ bảy buồn hiu bước qua thành phố
Hàng cây già ủ rũ đợi gió ru
Chiều đang rơi khoác vội áo sương mù
Nghe tí tách giọt cà phê rớt chậm

Vị đắng hương nồng mang màu sắc đậm
Một thuở đợi chờ…chừ trống vắng nhau
Đã lâu rồi ngày tháng cũng xanh xao
Lòng ray rức giăng đời trên cọc nhọn

Điệu slow buồn bài hát xưa em chọn
Giọng ca trầm rơi rớt xuống cung rê
Lời than van lối nhỏ nhớ ai về
Đôi mắt biếc gọi thầm đang ngóng đợi

Ngày đi hoang vắt nắng chiều bước vội
Phố lên đèn vội vã sáng lung linh
Hồn bỗng dưng níu kéo thuở tội tình
Em thấp thoáng lại về trong khói thuốc

Chiều thứ bảy khu phố già cô độc
Mái ngói cong rêu bám thuở đợi chờ
Em bây chừ có lẽ chẳng làm thơ
Chiều thứ bảy chỉ còn ta lạc điệu..

Vh 090917

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay luôn em ! Btvv

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Phố thân quen bỗng trở nên xa lạ
Vắng em rồi chỉ còn ta với ta.
Bài thơ rất hay man mác buồn đong đầy cảm xúc. Chúc bạn buổi tối an lành ấm áp nhé

Trần Nghĩa
Trần Nghĩa
6 years ago

Hay thế

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay
Mạnh chúc chị ngủ ngon

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Bài thơ rất hay xin tặng bạn

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thành phố buồn Đà Lạt đó nghe em
Chuyện tình buồn phía đồi thông hai mộ
Tình ai đó nay vẫn còn dang dở
Để chiều về khắc khoải nỗi nhớ thương.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em.

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
6 years ago

Tuyệt hay ! Chúc mừng phú sĩ

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm em ơi… Phú Sĩ

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ hay quá Phú Sĩ

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay ,nhiều hình ảnh,chúc em vui, trẻ.đẹp trai,nhiều em gái xinh đẹp yêu.chúc em vui buổi chiều thu mát,an bình.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

CHỦ NHẬT BUỒN
Chủ nhật một mình ở nhà
Lẻ loi cô quạnh thiệt là vấn vương
Thiếu người hôm sớm yêu thương
Dở dương gẫy gánh giữa đường tình si .
Người đi để phí xuân thì
Mệt ơi là mệt bởi vì thức đêm
Nỗi buồn lại cứ buồn thêm
Cuộc đời cay đắng, êm đềm còn đâu .
Nhớ câu hạnh phúc làm đầu
Trên trang facebook nát nhầu vần thơ .
Ngẩn ngơ hết đợi với chờ.
Được chăng hay chớ thẫn thờ vì yêu.
Trời chiều sương lạnh cô liêu
Buồn nhiều vui ít tiêu điều tơ duyên
Bến sông vắng bóng con thuyền
Sóng xô bờ cát ưu phiền tình ta .

NGUYỄN THANH RU
Phú Sĩ ơi !

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

PHỐ NHỚ
Em đi chẳng nói lời từ biệt !
Phố cũng buồn,da diết nhớ em.
Sông trăn trở một nỗi niềm:
Sao em lạc bước tới miền phù hoa !

Minh Xuyến
Minh Xuyến
6 years ago

Tuyệt quá

Scroll to Top