Bài Thơ: THỨ BẨY BUỒN 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THỨ BẨY BUỒN 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

THỨ BẨY BUỒN 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Sáng thứ bẩy nắng giật mình thức dậy.
Trút oi nồng bỏng giẫy lối Em đi.
Hoa phượng buồn đâu muốn nói năng chi.
Đành đỏ rực khoe những gì có thể.

Tìm Em đâu giữa cuộc đời dâu bể.
Cuộc tình mình vẫn thế bởi cách xa.
Lũ ve sầu cũng hối hả ngân nga.
Đường phố rộng làm lòng ta trống vắng.

Anh đi tìm giữa lang thang hạ trắng.
Một cuộc tình chát đắng nỗi cô đơn.
Cơn gió kia sao mà cũng dỗi hờn.
Im ắng quá chẳng mơn man cành phượng.

Giữa dòng đời tìm ai cho ta mượn.
Một bờ vai để tựa lúc canh khuya.
Lau dùm ta dòng nước mắt đầm đìa.
Để bù đắp buổi chia ly mùa hạ.

Em biết không đường đời thì muôn ngả.
Anh quay cuồng ….
Trong thật giả ….
Bon chen !
23/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

tg ơi dù tình yêu chỉ qua những dòng thơ củng đủ làm tâm hồn ai chao đảo

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ tinh cảm dạc dào . Buồn man mát hay lắm thi sĩ .

Linh Phương
Linh Phương
3 years ago

Hay quá

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Hay lắn Em

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Đọc hết bài thơ rồi anh ạ
Thương cả hai lun

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá tác giả ơi

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hay lắm luôn.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tìm em đâu giữa cuộc đời dâu bể
Cuộc tình mình vẫn thế bởi cách xa
Lũ ve sầu cũng hối hả ngân nga
Đường phố rộng làm lòng ta chống vắng
Thật tuyệt vời
Từng lời thơ da diết yêu thương, đã khắc sâu trong tâm tưởng, trong ý nghĩ, làm ai đó cứ ra ngẩn vào ngơ, thẫn thờ mong đợi
Cảm ơn HG nhiều lắm
Buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé HG

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Hay và buồn tâm trạng

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ????

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

HAY !!!

Theu Kim Nguyen
Theu Kim Nguyen
3 years ago

Hoa phượng buồn đâu muốn nói năng chi
Đành đỏ rực khoe những gì có thể

Hay…e thích nhât 2 câu này

Scroll to Top