Bài Thơ: THỔN THỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: THỔN THỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

THỔN THỨC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ly cà phê đón ngày mới bình minh
Giọt tí tách khơi lòng mình sóng dậy
Nhớ kỷ niệm ta trao nhau ngày ấy
Vòng tay đan tình nồng cháy đam mê

Vẫn thầm mơ ngày chung lối ta về
Dẫu cách trở tình sơn khê vạn dặm
Hoài ấp ủ nỗi khát khao sâu thẳm
Nhớ Quê Hương câu Ví Giặm ngọt ngào

Dải Ngân hà lấp lánh vạn vì sao
Soi dẫn lối đường tình vào dấu ái
Đời dâu bể đắng cay từng nếm trải
Nguyện bên nhau bù đắp mãi nghe anh

Giọt sương mai đón nắng trãi ươm cành
Làn gió thoảng quyện mây xanh phủ lối
Em vẫn biết phương xa anh ngóng đợi
Mong một ngày mình chạm tới ước mơ..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.12.08.2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Huệ
Lê Huệ
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Thơ Hay quá chị yêu xinh đẹp ơi em chúc chị ngày mới tuần mới tươi đẹp luôn vui hp

Bùi Văn Mẫn
Bùi Văn Mẫn
5 years ago

Tho hay

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Bài thơ dạt dào tình cảm
Mời nàng thơ dùng trà…

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào tha thiết…rất lãng mạn…nàng ơi! Chúc nàng vui vẻ hạnh phúc nha

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Loi tho nhu nhung loi thi tham ben tai,ngot ngao ,tinh cam,doi cho,dam say,that xao xuyen trong long. Rat hay cam on em nhe cpd va dbh

Thuy Bui
Thuy Bui
5 years ago

Tuyệt quá chị yêu ơi. Chúc chị ngày đầu tuần nhiều niềm vui và hp

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

MONG ĐƯỢC BÊN EM

Anh mong ước được bên em mỗi sáng
Để hai ta ngồi đón rạng bình minh
Ly cà phê tỏa quyện lấy men tình
Hương nồng ấm nụ cười xinh chào nắng

Dấu yêu ơi! Lời yêu thương sâu nặng
Gửi về ai Tình đọng lắng con tim
Bởi xa nhau cách trở phải im ghìm
Nước mắt rơi như muốn ghim hờn dỗi

Sợi nắng thu xua màn sương len lỏi
Vương trên cành khuya lạnh đợi lung linh
Nhớ không em câu ví dặm quê mình
Vừa da diết đậm tình người xa xứ

Cơn gió thoảng mùi thơm lời tâm sự
Chiếc lá bay xào xạc giữ khoảng trông
Ở nơi đây nỗi nhớ đến chạnh lòng
Nụ hôn ấm tặng trong ngày gặp lại.
Ngày 13/8/2018 NTL

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

HẸN

Thu đã về trong mỗi sớm bình minh
Chim trên cành lại cùng thi nhau hót
Nhớ kỷ niệm tình yêu mình rất đẹp
Của một thời áo trắng đã trao nhau

Tuổi dại khờ nào đã biết gì đâu
Cứ xa nhau lại thấy buồn với nhớ
Anh ngắm em đôi má hồng ửng đỏ
Giữa một chiều mùa thu ấy mưa ngâu …

Mình hẹn thề mong cho đến ngày sau
Dẫu cuộc đời là bể dâu gian khổ
Ta sẽ quyết vượt qua ngàn giông tố
Có thể nghèo nhưng hạnh phúc dài lâu

Nay đang sống xa cách vạn sông sâu
Cũng chẳng làm vơi đi niềm mơ ước
Tương lai đẹp đang đợi mình phía trước
Hẹn xuân này anh sẽ được đón em …

Cẩm Xuyên, 13.08.2018 – Nguyễn Tiến.

Du Lãng
Du Lãng
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Hay lắm em

Tiệp Trần
Tiệp Trần
5 years ago

Ảnh đẹp bài thơ hay lắm em ơi đầu tuần chúc em và gia đình may mắn vạn sự như ý em nhé

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Em đã cho anh lý do
Để sáng nay mỉm cười không nguyên cớ
Tạm quên đi những quanh co trắc trở
Đang bày trận đồ bủa lưới ngoài kia

Là em dịu dàng chăm sóc mỗi giấc mơ
Dẫu mộng du thường dối lừa hiện thực
Có lúc chừng quên em trong bao điều vụn vặt
Như vị cà phê đậm, nhạt mỗi ngày

Để chợt hiểu ra bí ẩn ở bờ vai
Đôi vai gầy chỉ mùa đông nhớ hết
Để thành thật lần đầu tiên cay mắt
Mà ly cà phê bổng ngon lạ, sáng nay

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

Thật hay, chúc mừng nàng thơ

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Bài thơ iu viết hay rất ngọt ngào
Buổi tối ấm áp yêu thg đong đầy hp nha iu Đắng Cà Phê

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn. Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé bạn hiền

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá chị ạ! Chúc chị nhiều nhiều ạ.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dẹp
Thơ

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Hay lắm em nà. Mến chúc em ngày mới thêm nhiều niềm vui nhé.

Thu Thuy Nguyen
Thu Thuy Nguyen
5 years ago

hay quá

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay hinh dep

Dung Nguyễn
Dung Nguyễn
5 years ago

thơ hay hình ảnh đẹp

Nhàn Bùi
Nhàn Bùi
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá chúc nhà thơ ngày mới bình an

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
5 years ago

Rất hay chị iu à

Dương Khuyên
Dương Khuyên
5 years ago

Hay lắm chị àh

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Bài thơ hay mượt mà đầy cảm xúc Cà Phê Đắng

Nga Thanh
Nga Thanh
5 years ago

Hay tuyệt vời em ơi Cà Phê Đắng

Phương Nghi
Phương Nghi
5 years ago

rất hay

Nguyễn Tiến Cung
Nguyễn Tiến Cung
5 years ago

Bình minh váy tím hoa cà
Ly cà phê đắng đậm đà trong tôi
Chỉ nhìn cái dáng này thôi
Mà ta đã thấy bồi hồi con tim.

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

“…..Nhớ kỷ niệm ta trao nhau ngày ấy…. ”
Sao mình không nhớ gì vậy ta….để suy nghĩ lại xem ????

Nga Hung
Nga Hung
5 years ago

Tho hay qua ban a

Thang Dinh
Thang Dinh
5 years ago

Cà phê đắng thì tìm anh thắng

Quoc Diep Nguyen
Quoc Diep Nguyen
5 years ago

merry christmas caphedang nhe.

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Hay rất hay chúc em vui nhé

Văn Hoài Lê
Văn Hoài Lê
5 years ago

Ước mơ chắc chắn là phải chạm rồi
Miễn là không phải nhạt niềm tin và hy vọng.

Truong Nguyen
Truong Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời ảnh đẹp rất ý nghĩa ?

Scroll to Top