Bài Thơ: THÔI THÌ…THÌ THÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÔI THÌ...THÌ THÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

THÔI THÌ…THÌ THÔI
Thơ: Dương Hoàng

Thôi thì tình lỡ trái ngang
Thì thôi hãy để mộng vàng trôi nhanh
Thì thôi chẳng được duyên lành
Thôi thì đừng nghĩ quẩn quanh bận lòng

Thôi thì hết chuyện đợi mong
Thì thôi cứ để mặc dòng đời trôi
Thì thôi xem đã hết rồi
Thôi thì đừng có kéo lôi làm gì

Thôi thì cứ tự nhiên đi
Thì thôi đừng có ôm ghì nỗi đau
Thì thôi đừng để dàu dàu
Thôi thì ta cứ xem nhau bình thường

Thôi thì đừng có tơ vương
Thì thôi cứ tưởng ngược đường mà qua
Thì thôi ngày ấy chỉ là
Thôi thì chấm hết mình xa nhau rồi.

Dương Hoàng

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Mai Luyen
Anh Mai Luyen
5 years ago

Thở hay anh à

LaLa Nguyen
LaLa Nguyen
5 years ago

Rất hay TG

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà
5 years ago

Dương Hoàng
Có lẽ ai cũng đã từng như vậy. . Chúc tg luôn vui

Vương Minh
Vương Minh
5 years ago

Thôi thì thời thế thế thôi
Thôi thì đành thế lôi thôi làm gì
Thôi đành cất bước ra đi
Đành thôi một ổ bánh mì cũng vui
Lôi thôi tình chịu đơn côi
Đành vậy duyên phận mồ côi tấm chồng
Vậy thôi cái nợ tang bồng
Thôi thì sang kiếp hoá rồng cùng bay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Rất hay ..dh.

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Buồn quá bạn ơi.Hãy vui lên còn trẻ mà bạn ơi

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Rất tuyệt

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

Tho hay lam

Thu Yến
Thu Yến
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Trần Hương
Trần Hương
5 years ago

Rất tuyệt vời Mến chúc tg

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ hay cảnh dẹp tuyệt với luôn chúc bạn vv ha

Mai Diep
Mai Diep
5 years ago

Good Night ??
? Sweet Dream
???????

Pham Hung
Pham Hung
5 years ago

THƠ, CA !

“NGƯỜI THƯỜNG” : THƠ chỉ để THƠ,
CA chỉ là KHÚC Tỏ Mình ! – “THƯỜNG” thôi !
Có HAY – cũng chỉ rồi Trôi,
Thời này Ai “Khóc với Than ĐẸP SẦU,… ” !

Bởi : THƠ, CA phải là “VŨ KHÍ”
TRÍ TUỆ CAO “TRANH ĐẤU GIỐNG NÒI”,… !
Có thế “NÓ” MỚI TUYỆT VỜI,
SỨC SỐNG VĨNH CỬU – TRƯỜNG TỒN “THƠ, CA” !

Tiến Hùng

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá …. TRIỆU LAI nha DƯƠNG HOÀNG•••????

Phương Nam
Phương Nam
5 years ago

Bạn ơi hay quá

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Rất hay tuyệt vời lắm bạn ơi

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Xao thoi thi lam vay e the thi ….thi…thi…..hiiii

Cuong Pham
Cuong Pham
5 years ago

Dung buon .em oi

Văn Vũ
Văn Vũ
5 years ago

Lm Tho Hay lắm bạn.

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
5 years ago

Phải công nhận là thơ quá hay

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

E thay tho cua a bai to thay ma chua xot wa di a duog hoag ak

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Dug buon a oi moi chuyen roi se wa theo thoi gian

Thế Tiến Mai
Thế Tiến Mai
5 years ago

thơ hay tóa đệ ơi

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Rất hay ạ

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho hay that tuyet voi anh oi!

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Ồ tâm trạng thế người ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Diem Chi
Diem Chi
3 years ago

Thôi thì mọi chuyện đã qua ta cứ xếp lại và gạt nó qua.. Thôi thì tất cả đã xa.. Ta quạt một phát kg còn vấn vương… Thôi thì ta đã là ta.. Mở Ra cánh cửa bước qua sự đời…. Ngày mới chúc a có nhiều niềm vui và ý tưởng để thổi hồn thơ hjhj

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh ơi

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Dừng nói gì con tim dâu nhói
Tình hết rồi còn gì mà mong
Tháng ngày buồn xin trả lại ai
Dung dua gió ngàn Thu biến biệt

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Thương Thay lòng dã dỗi lời
Kết duyên hết nợ tình buồn
Quay về nơi ấy tìm hu vô
Thế thôi thương những nhạn buồn cô don

Scroll to Top